20/11/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

551
Thứ Hai tuần XXXIII thường niên.

THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 18,35-43
 

Lời Chúa: “Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 18,42)

Hạnh tíchTrong một quán trọ ở Toulouse Cha Đa Minh đã tranh luận với một chủ quán trọ. Ông này bị mê hoặc bởi huyền thoại về hai vị thần. Cha Đa Minh đã thức suốt đêm để nói chuyện với ông dù rất mệt mỏi, sau nhiều giờ ngồi trên xe ngựa để đưa một người trở về với Chúa. Quả thật, người chủ quán đã bị thuyết phục và quay trở lại với Thiên Chúa chân thực được mặc khải qua Đức Giêsu Kitô. (Benecdict M. Ashley, Những Người Đa Minh, Học Viện Đa Minh, trang 14).
           
Suy niệm: Sự kiên trì và tín thác của người mù trong bài Tin Mừng như một lời minh chứng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến và chữa cho đôi mắt của anh. Quả thật, anh đã lấy lại ánh sáng cả về thể lí lẫn tâm hồn. Từ nay anh biết phải sống thế nào trước ân ban từ Thiên Chúa. Phép lạ chỉ được thực hiện khi con người biết cộng tác với Chúa bằng niềm tin.

Cha Đa Minh Ngài đã có lòng tin vững mạnh vào Chúa. Thiên Chúa ban thần khí để Ngài có thể thuyết phục được người chủ quán trọ. Cha đã đã kiên trì suốt đêm để nói chuyện với ông- một con người lạc giáo được quay trở về với Thiên Chúa.

Trong cuộc sống, nhiều lần niềm tin con bị chao đảo khi cầu xin hoài mà Chúa không nhậm lời. Lúc ấy đôi mắt đức tin của con trở nên mù tối và không còn thấy Chúa nữa. Nhưng lòng thương xót Chúa vẫn luôn tuôn tràn, Ngài không hề bỏ con, Ngài cho con thêm thời gian để ngẫm nghĩ và được ủi an. Dần dần con nghiệm ra rằng Ngài biết là điều gì cần và tốt cho con.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho con. Xin Ngài đến và chữa lành đôi mắt đức tin yếu kém của con. Hôm nay con quyết tâm sống trong ánh sáng Tin Mừng. Xin cho con luôn biết nở nụ cười thân thiện, biết nói lời cảm ơn, biết cúi mình nhận lỗi hay nói một lời động viên khích lệ với chị em Chúa gửi đến cho con; và nhất là luôn kiên trì cầu nguyện trước khi bắt tay vào công việc. Amen.

Lạy Thầy xin xót thương tôi
Mắt tôi mù tối, thân tôi vệ đường.
Giêsu ghé mắt dủ thương
Anh liền được khỏi và nương theo Ngài.
***
Chúa ơi giữa chốn trần ai
Tâm con mù tối, lạc loài, ô nhơ.
Xin ban ân sủng vô bờ
Để con thấy Chúa luôn chờ đợi con.
114.864864865135.135135135250