05/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

6
Thứ Năm tuần 4 thường niên năm C
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13.
NGHÈO KHÓ ĐỂ RA ĐI

Lời Chúa: “Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy.” (Mc 6,8).

Suy niệm: Các tông đồ được Chúa Giêsu sai đi để sống và làm những điều mà chính Ngài đã sống. Nhưng các ông ra đi với chỉ thị không mang theo gì để hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa, Đấng quan phòng. Hơn thế, Đức Giê-su còn muốn các ông sống nghèo để dễ cảm thông với những người nghèo.

Giữa một xã hội hưởng thụ, xuất hiện một con người di chân trần khất thực khắp mảnh đất Việt Nam đã thu hút biết bao con người đi theo. Đó chính là thầy Thích Minh Tuệ. Thầy tập sống khổ hạnh theo lời dạy của đức Phật. Tuy nhiên, thầy vẫn luôn mang theo bên mình đồ để khất thực (lõi nồi cơm điện). Còn người môn đệ của Đức Giê-su được mời gọi bỏ lại tất cả những gì hạnh phúc trần gian mà trở nên người nghèo của Chúa và phó thác cho Chúa. Thế giới này làm cho chúng ta dễ bám víu vào tiền của, vào điện thoại, ngại dấn thân, hy sinh, và phục vụ tha nhân.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy tập sống thanh thoát với một tinh thần nghèo khó để sẵn sàng đến với người nghèo khổ, loan báo tin mừng Nước Chúa, và cản đảm để cho Chúa làm chủ cuộc đời và sứ vụ của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con là tu sĩ, theo sát Chúa nhưng đôi khi con chưa họa lại hình ảnh của Chúa. Con vẫn còn sống bám víu vào của cải vật chất, ngại bước ra khỏi những tiện nghi, an toàn để đến với anh chị em nghèo khổ đang cần sự hiện diện và giúp đỡ của con. Xin Chúa ban ơn giúp con cản đảm thi hành sứ vụ mà Chúa đã ủy thác với tinh thần thanh thoát và nghèo khó. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ tập sống từ bỏ những nhu cầu không cần thiết, sống khó nghèo trong việc sử dụng thời gian và điện nước.
114.864864865135.135135135250