12/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

20
Thứ Năm tuần 5 thường niên năm C

THỨ 5 TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 7, 24-30
KHÔNG LOẠI TRỪ

Lời Chúa: Bà là người Hy-lạp, gốc Phênixi, thuộc sứ Syria” (Mc 7,26)

Suy niệm: Thánh Mác-cô ghi rõ ràng nguồn gốc của người phụ nữ này, có ý nhấn mạnh bà là dân ngoài. Theo văn hoá của người Do-thái lúc bấy giờ, họ không nói chuyện với dân ngoại, và coi dân ngoại là những con người tội lỗi, ô uế. Nhưng Đức Giêsu đã vượt lên trên ranh giới ấy, Ngài đã đối thoại với bà và cuối cùng còn khen ngợi bà.

Trong thế giới hôm nay, sự phân cấp giàu nghèo càng trở nên rõ ràng. “Giàu-nghèo” không còn chỉ vật chất, nhưng còn là tri thức, quyền lực, địa vị…. Mọi người đều tìm đến những người cùng đẳng cấp, trình độ, cùng “gu” với mình để chơi, để yêu thương, để gần gũi. Chẳng mấy ai dám đưa cánh tay ra để đón lấy bàn tay của một người khác biệt với mình về nhiều khía cạnh… Chỉ vì không ai muốn gặp những phiền toái.

Đứng trước bối cảnh này, Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi những ranh giới ấy. Đưa cánh tay để đón lấy bàn tay của những người đang cần đến mình, dù cho họ có khác biệt, dù cho họ có thể đem lại phiền toái. Chúa không muốn chúng ta dựa trên bất cứ tiêu chuẩn nào để loại trừ một ai, bởi chúng ta đều là con cái của Người và là anh chị em của nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên hành trình bước theo Chúa, xin Ngài mở rộng quả tim con, để con sẵn sàng đón nhận những khác biệt của người khác, xin đừng để con loại trừ một ai dựa trên những quan điểm và lập trường của mình, bởi con cũng đã được Chúa đón nhận với tất cả yếu đuối của mình. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ xét lại cách hành xử của mình với những người tôi chưa yêu mến. Đồng thời viết ra những điều tốt đẹp của người ấy, để tôi nhận ra được rằng: người ấy cũng đáng được yêu mến.
114.864864865135.135135135250