THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 27-33
CHỌN ĐỨC GIÊSU KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH
Mc 8, 27-33
CHỌN ĐỨC GIÊSU KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH
Lời Chúa: Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.” (Mc 8,31)
Suy niệm: Sau lời tuyên tín của vị đại diện – tông đồ trường Phêrô, Đức Giêsu bắt đầu dạy các ông về Con Người. Đấng Mêsia mà Đức Giêsu muốn cho họ biết là Đấng phải mang thương tích, bị người đời loại trừ nhưng sau ba ngày, Đấng ấy sẽ phục sinh.
Chúa Giêsu măc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa dường như chịu thất bại, bất lực trước người đời. Lời loan báo ấy liệu còn thu hút được mấy người trong bối cảnh lúc bấy giờ. Là những người bước theo Chúa Giêsu, chúng ta có can đảm đón nhận những trái ngang, nghịch lý trong đời dâng hiến để nên giống Chúa Giêsu hay không?
Giữa bối cảnh xã hội thật giả lẫn lộn, lòng tốt bị ngờ vực, lắm lúc chúng ta cũng muốn thoái lui trước nghịch cảnh, chạy trốn những khó khăn. Chúng ta muốn đi tìm một thánh giá mà không có Đức Giêsu, nhưng Ngài mời gọi chúng ta tuyên xưng niềm tin vào một Đấng bị người đời coi là ô nhục.
Khi chúng ta chọn lựa và sống theo những giá trị Tin Mừng là: sự thật, tình yêu là lúc chúng ta nên một với Chúa Giêsu, và nhờ sức mạnh, niềm tin vào Ngài mà chúng ta sẽ vượt qua mọi thách đố và khó khăn trong ơn gọi là Kitô hữu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình theo sát Chúa và muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, xin cho con đừng tìm kiếm một Đức Giê su theo ý riêng con nhưng xin cho con dám buông mình cho thánh ý của Chúa được biểu lộ nơi cuộc đời con. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi chọn vả thực hiện một việc hy sinh cụ thể để tôi được kết hiệp với mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Kitô.