26/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

41
Thứ Năm tuần VII thường niên
 
THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9, 41 - 50
TÔI THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ

Lời Chúa: "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." (Mc 9, 41)

Suy niệm: Chỉ với một chén nước dành cho người môn đệ của Đức Kitô cũng sẽ không mất phần thưởng. Như vậy, Chúa Giê su muốn cho các môn đệ thấy được giá trị của việc bác ái dù chỉ là môt cử chỉ nhỏ mọn. Đặc biệt hơn, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến phẩm chất cao quý của người môn đệ, đó là sự cao trọng vì họ thuộc về Ngài. 

Với lời hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón người môn đệ Chúa giúp chúng ta nhận ra hồng ân cao cả của những ai thuộc về Đức Kitô. Sự cao quý của người môn đệ là thế, nhưng liệu chúng ta có thực sự thuộc về Đức Ki tô chưa? Liệu chúng ta có đủ sự trung tín để luôn gắn kết với Ngài chưa? 
Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi thuộc về Ngài. Điều đó thực sự xảy ra khi chúng ta có một đời sống gần gũi, gắn kết với Chúa trong mọi sự, biết làm cho đời mình ngày thêm giống Chúa hơn, nên một với Chúa qua việc cầu nguyện, lắng nghe và thực thi Lời Chúa đã truyền dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, được mặc lấy danh là người môn đệ theo Chúa, nhưng nhiều lúc trong đời sống, con đã chưa phản chiếu hình ảnh Chúa cho tha nhân, và chưa làm cho mọi người nhật biết con thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp con ý thức về hồng ân cao quý khi được làm môn đệ Chúa, và xin cho con biết để cho Lời Chúa thánh hóa, biến đổi và hướng dẫn con trong mọi suy nghĩ, lời nói, cũng như hành động hầu mỗi ngày con nên giống Chúa hơn. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi quyết tâm nhớ đến Chúa trước mỗi công việc và đặc biệt nhớ đến Chúa mỗi khi nghĩ hoặc nói về một người nào đó.

 
114.864864865135.135135135250