06/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

4
Thứ Sáu tuần 4 thường niên năm C
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6, 14-29
PHÂN ĐỊNH “TỐT-XẤU”

Lời Chúa: “Con nên xin gì đây?” (Mc 6, 24)

Suy niệm: Thánh sử Mac-cô thuật lại suy nghĩ của vua Hêrôđê. Nhà vua cho rằng Đức Giê-su chính là Gioan Tẩy Giả đã trỗi dậy từ cõi chết.

Trong câu chuyện có một chi tiết nhỏ mà ít ai để ý, đó là: khi con gái bà Hêrôđia hỏi “Con nên xin gì đây?” thì ngay lập tức bà trả lời “cái đầu của Gioan Tẩy Giả.” Thật đáng sợ khi người mẹ bắt con gái mình xin một điều hết sức độc ác, trái với đạo lý làm người. Khi con người không còn biết phân định điều tốt – xấu thì dễ phạm tội.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống giới răn yêu thương của Chúa. Xét lại bản thân, chúng ta đã thực sự sống điều mà Chúa đã truyền dạy chưa? Chúng ta có tôn trọng sự thật và phẩm giá của tha nhân không? Hay chúng ta chỉ ghen ghét, đố kị, và thậm chí tìm đủ mọi cách để làm hại tha nhân bằng những hành động và lời nói không tốt của mình?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Xin đừng để con chiều theo tính xác thịt nhưng biết phân định “tốt-xấu” để làm những điều tốt cho tha nhân và bản thân. Xin Chúa thương thanh tẩy mọi suy nghĩ và hành động tiêu cực, xấu xa ẩn tàn bên trong tâm hồn con để con biết chọn và sống theo điều Chúa muốn qua sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.

Thực hành: Hôm nay, con sẽ đặt mọi suy nghĩ và hành động của con dưới cái nhìn của Chúa hầu con có thể chọn và làm điều đẹp ý Ngài.
114.864864865135.135135135250