THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
THÁNH SYRIÔ - ĐAN SĨ VÀ THÁNH MÊTÔĐIÔ - GIÁM MỤC
Mc 7, 31 -37
CÁ VỊ VỚI CHÚA
THÁNH SYRIÔ - ĐAN SĨ VÀ THÁNH MÊTÔĐIÔ - GIÁM MỤC
Mc 7, 31 -37
CÁ VỊ VỚI CHÚA
Lời Chúa: “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông” (Mc 7,33)
Suy niệm: Qua trình thuật Tin Mừng, Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng. Chúa nhìn thấy nhu cầu của anh thanh niên bị khiếm khuyết về mặt truyền thông ngôn ngữ nên Ngài đã kéo riêng anh ra và chữa lành anh. Hành động này nói lên điều gì? Có phải Ngài đang muốn có một mối tương quan cá vị với anh không?
Thiên Chúa luôn muốn tương quan cá vị với mỗi người chúng ta. Giữa những bận tâm của học tập, sứ vụ, chúng ta hãy có khoảng thời gian lắng động ở bên Chúa để được Ngài chăm sóc, nuôi dưỡng, và chữa lành. Chúng ta đừng mãi bận rộn, lo lắng mọi việc mà quên đời sống thiêng liêng của mình.
Hãy xây dựng mối tương quan với Chúa ở bất cứ nơi nào và bất kì khi nào vì Ngài biết rõ mọi nhu cầu, lo lắng, và bận tâm của chúng ta. Chúng ta hãy loại trừ mọi rào cản nhưng tìm mọi phương cách để gặp gỡ và ở lại với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng thì giờ Chúa ban để xây dựng mối tương quan cá vị với Chúa, và xin đừng để con lãng phí ân ban của Chúa vào những mối tương quan không cần thiết. Amen.
Thực hành: Tôi sẽ dành thời gian trước giờ đi ngủ buổi tối khoảng 5 -10 phút để nhìn lại mức độ nhớ đến Chúa trong ngày của tôi, gia tăng hay giảm sút.