20/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

64
Thứ Sáu tuần 6 thường niên

THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 34 - 9,1
VÌ TÔI VÀ VÌ TIN MỪNG

Lời Chúa: “Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc 8,34-9,1)

Suy niệm: Chúa Giêsu mở ra một ý niệm cho tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài, đó là: phải chấp nhận đi vào con đường khổ giá, con đường tự hủy. Con đường ấy mời gọi chúng ta “hãy vìThầy và vì Tin Mừng,” can đảm đón nhận mọi khổ đau hầu mai sau được chung hưởng niềm vui Nước Trời.

Thời nay, cuộc sống càng tiến bộ thì con người dễ dàng rơi vào lối sống thụ hưởng, nhưng lại khó đón nhận thập giá vì Chúa và vì Tin Mừng. Lời mời gọi bước theo Chúa và trở thành môn đệ của Ngài vẫn tiếp tục âm vang, khơi dạy lòng khao khát trong lòng người Kitô hữu.

Chúng ta chỉ có thể nên một với Chúa khi chúng ta dám tháp nhập hành trình cuộc đời mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta bước đi với Thầy Giêsu trên con đường thập giá bằng những hy sinh, từ bỏ chính mình với lòng yêu mến và sự trung kiên sống chứng tá Tin Mừng qua những biến cố, sẵn sàng hiến thân mình vì Chúa và tha nhân. Hướng đến và sống những điều đó là chúng ta đang thừa hưởng gia nghiệp là Nước Trời ngay trên trần gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con được trở nên người môn đệ Chúa bằng cách vui lòng vác thập giá đời mình theo Chúa mỗi ngày. Mỗi lần đau khổ xin cho chúng con biết thông hiệp với đau khổ của Chúa, sẵn sàng mang thương tích vì Chúa và vì Tin Mừng. Xin cho chúng con sức mạnh của ơn thánh để chúng con đi theo Chúa một cách đúng nghĩa. Amen.

Thực hành: Nhìn lại ngày sống, tôi tự vấn, xem lại việc tôi mang vác thập giá đời mình với thái độ nào? Tôi có tháp nhập mọi đau khổ của mình vào thập giá của Chúa Giêsu không? Tôi có sẵn sàng đón nhận những thánh giá là những trái ý mà Chúa trao cho tôi không? 
114.864864865135.135135135250