18/11/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

617
Thứ Sáu tuần XXXIII thường niên.

THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,45-48
 

Lời Chúa: Đã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp (Lc 19,46)

Hạnh tích: Năm 1615 quân đội của Hà Lan xuất hiện trên bờ biển Pêru. Rosa không coi những kẻ lạc giáo này như địch thủ của nước mình, nhưng như kẻ thù thế gian của Chúa Giêsu. Chị không nghĩ về bất cứ điều gì trong cơn kinh hoàng chung này ngoài việc bảo vệ Thánh Thể đang được đặt trong tất cả các nhà thờ của thị trấn, giữa lúc mạng sống chị đang gặp nguy hiểm.

Suy niệm: Nhà thờ hay nhà nguyện là nơi hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi thờ kính Đấng Toàn Năng, nơi Thiên Chúa ban phát muôn ơn lành cho những ai tìm đến. Đáng buồn thay khung cảnh đền thờ Giêrusalem bị biến thành sào huyệt của bọn cướp. Chúa Giêsu đã không chấp nhận sự biến chất đó.

Cũng vậy, với tâm tình của một người sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Rosa đã liều mạng đối mặt và ngăn chặn những người Hà Lan theo phái Canvin  khi chúng có ý đồ cướp bóc báng bổ nơi cực thánh. Noi gương thánh thiện của thánh Rosa chúng ta hãy nỗ lực giữ gìn và tô điểm ngôi nhà tâm hồn mình cho xứng đáng để được Chúa sung sướng ngự vào.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xã hội hôm nay nhiều thú vui và nhiều hoạt động hấp dẫn lôi kéo con. Việc viếng Chúa và ở lại lâu giờ với Chúa Giêsu Thánh Thể là một thách đố. Hôm nay con quyết tâm dành thời gian viếng Chúa cách sốt sắng trước các giờ cơm. Xin thánh Rosa cầu bầu cùng Chúa cho con để mỗi ngày một yêu mến Chúa hơn. Amen

Chúa Giêsu đến đền thờ
Đuổi người buôn bán, làm dơ, làm ồn
Đền thờ chính thật tâm hồn
Cũng như thân xác Chúa luôn ngự vào
Giữ gìn đẹp đẽ thanh cao
Đền Thờ thánh hiến phúc nào lớn hơn.
***
Hãy luôn luôn biết tạ ơn
Chúa ở trong hồn, ân lộc chứa chan.
114.864864865135.135135135250