THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ AGATHA
Mc 6,1-6
THÀNH KIẾN
THÁNH NỮ AGATHA
Mc 6,1-6
THÀNH KIẾN
Lời Chúa: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đăt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.” (Mc 6:5)
Suy niệm: Sau khi Đức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại thì Ngài về Nazaret, quê hương của Ngài. Tại đây, cho thấy một thực tế đầy nghịch lý là Đấng Cứu Thế, Đấng đã thực hiện biết bao phép lạ, lại không thể làm được điều tương tự tại nơi mình sinh ra. Tại sao vậy? Chỉ vì sự mù quáng của lòng tin, người dân Nadarét, dù chứng kiến những điều phi thường Chúa Giêsu làm, vẫn không thể mở lòng tin để đón nhận Ngài. Họ biết rõ thân phận, gốc tích của Đức Giêsu. Chính vì những thành kiến dó mà họ, từ chối và không tin vào những lời giảng dạy và quyền năng của Ngài.
Suy gẫm về thái độ dân làng Nazaret, chúng ta tự hỏi xem ta có đang để những định kiến, những hiểu biết hạn hẹp ngăn cản mình đón nhận Chúa và ân sủng của Ngài? Quả thật, chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ từng suy nghĩ và hành động nơi ta. Do vậy, chúng ta được mời gọi khám phá và mở lòng đón nhận những thay đổi, những khác biệt nơi tha nhân, để ta có thể cảm thông và yêu mến mọi người như Chính Chúa yêu ta.
Đến và ở lại với Chúa qua Lời Hằng Sống và Bí Tích Thánh Thể là cách giúp chúng ta hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn. Qua đó, chúng ta cũng nhận biết bản thân và thương mến tha nhân hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết loại bỏ những thành kiến không tốt về tha nhân nhưng luôn biết mở lòng, khám phá những điều tốt đẹp nơi họ. Xin ban ơn nâng đỡ con để con cũng biết chia sẻ và nâng đỡ những ai đến với con. Amen.
Thực hành: Lắng nghe ý kiến của chị em trong khi làm việc chung, và dâng lời nguyện tắc cầu nguyện cho các linh hồn.