THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 22-26
MỞ MẮT TÂM HỒN
Mc 8, 22-26
MỞ MẮT TÂM HỒN
Lời Chúa: “Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn.” (Mc 8,25)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu hai lần tiếp chạm vào mắt của anh mù. Anh ta được cứu chữa không chỉ mắt thể lý mà cả mắt tâm hồn. Mặc dù chúng ta không đui mù về con mắt thể lý, nhưng có khi nào trong đời sống, chúng ta cũng đang mù về đôi mắt tâm hồn mà chúng ta không hề biết không?
Với cuộc sống hiện tại, biết bao lần chúng ta gặp thấy những con người, những hoàn cảnh bất hạnh, đau khổ mà chúng ta lại có thái độ dửng dưng, vô cảm, bưng tai bịt mắt. Khi ấy chẳng phải là chúng ta “mù” đấy sao? Do đó, đôi mắt của chúng ta cũng cần được Chúa tiếp chạm, được Chúa chữa lành để luôn có cái nhìn yêu thương và cảm thông với tha nhân.
Nhìn lại đời sống của mình, lắm khi ta chúng ta cũng sống kiểu “chủ nghĩa mackeno”, có thái độ dửng dưng trước những nhu cầu của chị em bên cạnh mình. Và có khi ta lại có cái nhìn tiêu cực, thành kiến với tha nhân. Như thế, ta đang trở nên một kẻ mù lòa tâm hồn. Khi thấy con mắt tâm hồn mình bắt đầu yếu đi, dần trở nên mù lòa, không còn nhậy bén tinh tường nữa, hãy mau chạy đến với Chúa Giêsu và xin Ngài thương cứu chữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu – vị Thầy Thuốc Nhân Hậu của tâm hồn con, xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa. Xin cho con luôn để tâm lắng nghe Lời Chúa, hầu được Lời của Người chạm đến, chữa lành và mở mắt tâm hồn. Để từ đó, con biết nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, biết nhạy bén trước những nhu cầu của chị em xung quanh con. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ làm một việc hi sinh âm thầm để giúp người chị em đang gặp khó khăn trong công việc và tập loại bỏ cái nhìn thành kiến, không tốt về người khác.