GIỖ THÂN - PHỤ MẪU ANH CHỊ EM TRONG DÒNG
Ga 17, 24 - 26
NÊN MỘT VỚI CHÚA
Ga 17, 24 - 26
NÊN MỘT VỚI CHÚA
Lời Chúa: "Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17,24)
Suy niệm: Những lời thấm đậm tình yêu thương vô hạn của Chúa Giêsu đối với các môn đệ, cũng như đối với mỗi người chúng ta được biểu lộ qua bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu mong muốn sự hiệp nhất hoàn hảo giữa Người với chúng ta. Chính vì vậy mà Người cầu xin Chúa Cha, cho những kẻ thuộc về Người luôn được với Người, hầu được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, và được hưởng nếm hạnh phúc. Chúng ta có cảm nghiệm được nỗi thao thức của Chúa Giêsu không? Trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta sẽ đáp trả như thế nào?
Chúa Giêsu ước mong như thế, còn chúng ta, chúng ta có ước mong được nên một với Ngài không? Thực tế, chúng ta dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm của cải, danh vọng, địa vị và niềm vui khoái lạc hơn là tìm kiếm Thiên Chúa, những giá trị đích thực và hạnh phúc vĩnh cữu. Hãy đến và ở lại với Chúa, chìm vào trong tình yêu và ân sủng của Ngài, chúng ta sẽ yêu mến và hiệp thông với Ngài nhiều hơn.
Trong ngày giỗ thân phụ mẫu của anh chị em trong Dòng, chúng ta được mời gọi nhìn lại những ân ban chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua các bậc sinh thành. Với niềm tin tưởng và phó thác, chúng ta tin rằng đời sau chúng ta sẽ được cùng với các ngài chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết khao khát tìm kiếm Chúa để đời sống con được nên một với Ngài, và cuộc đời con luôn hướng về quê hương vĩnh cữu, là Nước Trời mai sau. Amen
Thực hành: Hôm nay, tôi cố gắng làm những việc hy sinh thầm lặng để cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời.