02/01/2024 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

1637
Ngày 02/01 - Thánh Basiliô và Thánh Grêgôriô
Ngày 02/01
Thánh Basiliô Cả (330-379)
và Thánh Grêgôriô thành Nazianzênô (330-390)
[1]
Giám mục Tiến sĩ Hội thánh
Mẫu tình bạn thánh thiện cho người trẻ
 
 

“Tình bạn là một trong những quà tặng của cuộc sống và một ơn thánh của Thiên Chúa. Qua bạn bè, Chúa tinh luyện chúng ta và dẫn chúng ta đến sự trưởng thành. Những người bạn trung thành, những người luôn sát cánh bên chúng ta trong những lúc khó khăn là một phản chiếu của tình yêu và sự hiện diện dịu dàng đầy an ủi của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Kinh nghiệm tình bạn dạy chúng ta cởi mở, thấu hiểu và quan tâm đến người khác; nó giúp ta thoát ra khỏi sự cô lập êm ái của chính mình và chia sẻ cuộc sống của mình với họ. Chính vì vậy, ‘không có gì quý hơn một người bạn trung thành’ (Hc 6:15).”[2]

“Tình bạn không phải là mối liên hệ thoáng qua hoặc tạm thời, mà là mối liên hệ ổn định, bền chặt, chung thủy và trưởng thành với thời gian. Một mối liên hệ âu yếm mang chúng ta lại với nhau và một tình yêu rộng lượng khiến chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp của bạn mình…[80].”[3]

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm hai vị thánh lớn của Giáo hội là thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Vì tình bạn cao quý của hai vị mà Giáo hội đã mừng kính các ngài trong cùng một ngày. Có thể nói, tình bạn thắm thiết của các ngài là mẫu tình bạn cho người trẻ ngày nay noi theo.

Thánh Basiliô chào đời khoảng cuối năm 329 tại Cêsarêa, thủ đô miền Cappadôcia, trong một gia đình thánh thiện. Ngài được gửi đi Cêsarêa rồi Constantinople để học khoa hùng biện. Sau cùng, ngài đi Athena và có dịp làm quen với thánh Grêgôriô thành Nazianzênô. Sau khi hoàn tất các môn học, ngài dồn nỗ lực học Thánh Kinh và các giáo phụ. Ngài đã kín múc được từ kho tàng phong phú này những hiểu biết và những tâm tình cao thượng quy hướng con người lên trời. Ngoài sự can trường để bảo vệ đức tin chân chính, để giao hòa hai Giáo hội Đông Phương và Tây Phương bị chia rẽ vì những cuộc tranh luận về tín lý và vấn đề cá nhân, thánh Basiliô còn là một mục tử nhiệt thành và giàu lòng bác ái. Một số bài giảng của ngài được lưu giữ tới ngày nay là những công trình thần học rất đáng giá.  Ngài qua đời ngày 01/01/379.

Thánh Grêgôriô Nazianzênô là một trong những giáo phụ danh tiếng của Giáo hội Hy Lạp. Ngài chào đời khoảng năm 329, trong một gia đình của các thánh.
[4] Đây là kết quả lời cầu nguyện của bà mẹ thánh thiện, chỉ mong có được một người con để phục vụ Chúa. Thánh nhân được cử đi học hùng biện ở Cêsarêa, rồi Palestina. Sau đó ngài qua Alexandria rồi Athena, tại đây thánh Grêgôriô gặp lại bạn cũ là thánh Basiliô. Mối giây thân tình giữa các ngài ngày càng trở nên bền chặt hơn. Thánh Grêgôriô dành nhiều thời gian để viết sách. Năm 390, ngài qua đời và để lại cho Giáo hội kho tàng quý báu gồm các bài suy luận thần học và điếu văn, thư và thi ca.[5]

Quả thật, cuộc đời con người được đan kết bằng các mối tương quan. Cổ nhân Việt Nam thật chí lý khi dạy cho con cháu cách chọn bạn bè: “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.” Thánh Grêgôriô đã chia sẻ về mục tiêu tình bạn của ngài với thánh Basiliô rằng: “Cả hai chúng tôi chỉ có một mối bận tâm là đi đường nhân đức, và cuộc đời chúng tôi hướng về những thực tại tương lai nhằm chuẩn bị cho mình từ bỏ cõi đời trước khi từ biệt cõi đời. Chúng tôi định hướng cuộc đời và mọi hành động theo viễn tượng đó. Chúng tôi để cho luật Thiên Chúa hướng dẫn mình và khuyến khích nhau yêu chuộng điều nhân đức. Nếu như nói ra không phải là khoe khoang quá đáng thì tôi có thể nói rằng: giữa hai chúng tôi, người này đối với người kia là mực thước và khuôn mẫu để phân biệt phải trái… Đối với chúng tôi, vấn đề đáng quan tâm hơn cả, và danh hiệu cao quý nhất, là được làm Kitô hữu và được mang danh hiệu này.”[6]

Thật vậy, người trẻ là nguồn tiềm năng và sáng tạo không ngừng. Việc chọn lựa hướng đi và tương quan là yếu tố hàng đầu để các bạn hành động. Ước mong sao các bạn trẻ biết kết tạo sự thánh thiêng từ các tương quan như mẫu tình bạn mà chúng ta vừa được chiêm ngưỡng, biết “chọn bạn mà chơi.”

Lạy Chúa, cho đến ngày nay, Giáo hội vẫn còn trưng dẫn tình bạn của thánh Basiliô và thánh Grêgôriô như là khuôn mẫu cho tình bạn thánh thiện và chân thành. Xin cho các bạn trẻ biết tránh mọi cuộc kết thân nguy hiểm và các cám dỗ giải trí có tính cách trần tục, nhưng biết giao thiệp với những bạn bè mà lòng hiếu học đi đôi với việc thực hành các nhân đức. Cùng giúp nhau hướng đến Thiên Chúa và mưu ích cho Giáo hội cũng như cho xã hội. Amen.

 

Sr.MT.Minh Thùy

[1]  https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/hanh-cac-thanh/11308-ngay-02-01-thanh-basile-ca-330-379-va-thanh-gregoire-thanh-naziance-330-390-giam-muc-tien-si-hoi-thanh.html
[2] ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 151.
[3] ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 152.
[80]: Cf. Thánh Tôma Aquino, Summa Theologiae, II-II, p.23, art 1.
[4] Mẹ là thánh Nonna, chị là thánh Gorgonie và em là thánh Césaire.
[6] Trích lược bài giảng “Hai con người, một tâm hồn” của thánh Ghêgôriô, Bài đọc 2, Kinh Sách ngày 02/01.
114.864864865135.135135135250