15/08/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

690
Ngày 15/8 - Cùng Mẹ hưởng phúc vinh quang

 

Có một bức tranh đẹp, hình ảnh vừa lạ lại vừa vui, các tông đồ dường như đang co dúm trong nhà tiệc ly cầu nguyện sau cuộc thương khó của Chúa Giêsu… xong hình ảnh ấy được thánh Luca miêu tả trong sách Công vụ Tông đồ lại rất tĩnh lặng, êm ả và sinh động rằng: “Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu…” (Cv 1,14a) Bức tranh đẹp với nhân vật chính là Mẹ Maria. Chúa Giêsu – Con của Mẹ sau khi chu toàn sứ vụ đã rời các tông đồ về trời. Mẹ ở lại hiện diện bên các tông đồ trong vai trò người chuyển tiếp, sau khi đã được trao ban sứ vụ rõ ràng “đây là Con Mẹ - đây là Mẹ con.” Mẹ đã ở lại giữa các tông đồ, những người bạn đồng hành của Chúa Cứu Thế, giúp đỡ họ bằng những hồng ân mà Mẹ đã được Chúa ban. Mẹ đã bù đắp cho sự vắng mặt của Chúa Kitô, hơn bất cứ người nào khác có thể làm được cho các tông đồ.

Ta có thể cảm nghiệm về vai trò quan trọng của Mẹ lúc này, vì Mẹ đã chuyển trao huyết nhục cho Chúa Giêsu, thì Mẹ cũng là người chia sẻ các ân phúc, các nỗi phiền muộn và đau khổ của NGƯỜI... Như Mẹ là người thứ nhất đồng hình đồng dạng với Đấng Cứu Thế trong cái chết của Người, thì Mẹ cũng là người tham dự vào sự phục sinh của Chúa trước tất cả những người khác. Bởi vì Chúa Giêsu - Đấng đã phá tan vương triều hỏa ngục đã sống lại từ cõi chết, đã hiện ra với Mẹ và chào mừng Mẹ, thì Mẹ cũng được tháp tùng Người khi Người lên trời...
[1] Chính vì mối liên hệ gắn bó tình mẫu tử giữa Mẹ và Chúa Giêsu nên khi đã hoàn tất công cuộc cứu đời, Chúa Giêsu lên trời trong vinh quang làm Vua các vua, thì Đức Mẹ khi kết thúc cuộc sống trần thế, cũng được đưa về trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang làm Nữ Vương Thiên Đàng. Như vậy, việc cùng ở lại với Mẹ, chuyên chăm cầu nguyện với Mẹ có lẽ nào chúng ta lại không được Mẹ đồng hành để có một điểm kết giống Mẹ.

Các dòng cảm nghiệm của chân phước Henricô Xuxô dành cho Mẹ khi ngài chiêm ngắm sự đồng hành của Mẹ với các tông đồ, đó cũng chính là hình ảnh của người Mẹ đồng hành với Hội thánh. Ôi Mẹ! Chúng con hướng con mắt tâm hồn và thể xác về phía Mẹ, để xin Mẹ chỉ vẽ và giúp đỡ. Ôi niềm hoan hỷ của tâm hồn chúng con, niềm hy vọng độc nhất và niềm vui của đời chúng con, ôi Đức Trinh Nữ rất thánh... Lạy Mẹ của con, Mẹ là hy vọng và là nguồn an ủi duy nhất của đời con! Khi con hoàn toàn thất vọng,... thì nhờ nghĩ đến Mẹ, nhớ đến Mẹ, linh hồn con được tràn đầy hy vọng...
[2]

Hiến chế Tín lý về Giáo hội của Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Ðức Maria được suy tôn làm Nữ Vương của vũ trụ, để trở nên giống với Con Mẹ là Chúa các Chúa một cách hoàn toàn hơn, và được suy tôn là Ðấng chiến thắng tội lỗi và sự chết.”[3] Để ghi khắc điểm giáo lý này, chúng ta hướng tâm tình của mình về Nữ Vương trời đất để thêm xác tín Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế cũng là Mẹ nhân loại và đặc biệt là Mẹ của chúng ta.[4]

Như vậy, chẳng khó khăn gì mà ta không thể không nói cùng Mẹ. Chúng ta chạy đến kêu cầu uy danh Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên. Lời bầu cử của Mẹ có giá trị khôn lường. Xin Mẹ nâng đỡ những giới hạn của phận người, những yếu đuối cản trở bước chân con tìm về với Chúa Giêsu – Con của Mẹ, xin Mẹ giúp sức cho chúng con tìm lại được những giá trị cao đẹp và vĩnh hằng, giá trị của vương quốc vĩnh cửu. Hãy nhớ lời thánh Gioan Bosco đã dạy: “Sùng kính Mẹ Maria là phương thế an toàn nhất để được ơn chết lành.” Mà chết lành là điều kiện tất yếu để chúng ta cùng được hưởng phúc vinh quang với Mẹ.

Hãy trò chuyện với Mẹ để chúng ta được an ủi, được giải thoát và được thánh hóa. Mẹ không cần nhiều lời. Mẹ không cần chúng ta cho Mẹ biết điều gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thì thầm, lặp đi lặp lại: “Kính mừng Maria ...”
[5]

Con cùng với Mẹ cậy trông
Cùng tông đồ Chúa hiệp thông nguyện cầu.
GIÊSU – khải thắng nhiệm mầu
Đánh tan thần chết bắc cầu Phục sinh,
Thưởng cho Mẹ phúc thiên đình,
Cả hồn cả xác hiển linh tuyệt vời.
Con theo Mẹ khắp muôn nơi
Mẹ thương nguyện giúp cho đời con đây
Kết liên với Chúa từng ngày
Được cùng với Mẹ hưởng ngay Nước Trời.
 
[1] x. Linh mục Nicôla Kabaxila, giảng dịp lễ Đức Mẹ Mông Triệu, BđKS O.P. lễ nhớ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
[2] CP Henricô Xuxô, “Đồng hồ mặt trời của Đức Khôn Ngoan”, BđKS Dòng OP, nhớ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
[3] Công đồng Vat II, Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số 77.
[4] CĐ Vat II, số 54
[5] ĐTC Phanxico, Tông huấn “Ơn gọi nên thánh” số kết.
114.864864865135.135135135250