28/08/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

851
Ngày 28/8 - Thánh Augustinô

Sau khi có trải nghiệm về một khúc đoạn ngắn trên chặng đường đã qua, lại không là con đường chân lý, thánh Augustinô chân thành tỏ lộ: “Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi! Này Chúa vẫn ở trong con mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài!”[1] Và rồi, từ điểm dừng thánh thiêng, Augustinô cũng bắt đầu bước vào mối duyên tình với Chúa, mối tình tuyệt đẹp nhưng được ngài gọi là “quá muộn.” Dù vậy, lời kết luận này vẫn rất đáng yêu và chứa đựng những nét nghĩa tích cực, bởi ở đó, một tội nhân đã trở thành thánh nhân. Giờ phút này, khi cùng nhau nhìn lại cuộc đổi mới con người cũ của Augustinô, chúng ta cũng chung lời nguyện ước cho hết mọi người, cách đặc biệt là cho các bạn trẻ có được cuộc hoán đổi nhiệm màu và trọn vẹn để yêu Chúa sớm hơn.

Cậu Augustinô sinh ngày 13/11/354 tại Tagat, châu Phi. Patriciô - cha cậu là một người không Công giáo, nhưng mẹ Monica lại là một tín hữu Công giáo đạo hạnh, tốt lành, thánh thiện; nên Augustinô đã được lớn lên trong bầu khí Kitô giáo. Với tố chất thông minh, cùng lòng yêu thích những suy tư triết học và khát khao tìm kiếm chân lý, Augustinô khởi hành cách hăng say trên con đường tri thức. Vẫn tưởng rằng, ở điểm xuất phát thuận lợi ấy, Augustinô sẽ tiến bước rất nhanh đến cửa ngõ của sự hoàn thiện; thế nhưng, tất cả đều đảo ngược khi Augustinô quyết định rời bỏ đời sống đức tin và theo đuổi những điều tội lỗi. Lạc xa chân lý thánh, Augustinô rong ruổi tới nhiều nơi và vẫn tiếp tục sống những tháng ngày mê lầm. Những vết đen của tội mãi lan rộng và giam hãm Augustinô khiến người mẹ hiền luôn trăn trở, thao thức và cầu nguyện tha thiết...

Ngang qua biết bao hy sinh và nước mắt của mẹ, cùng những lời giảng của thánh Amrôsiô, ơn thánh Chúa đổ tuôn đầy tràn khiến Augustinô được đổi thay hoàn toàn và chịu phép rửa tội vào năm 33 tuổi. Tiếp tục có những bước tiến dài trên đường tâm linh và hướng đến tinh thần dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân, Augustinô mời gọi thêm nhiều bạn hữu cùng sống lý tưởng dâng hiến. Ít lâu sau, ngài nhận lãnh thánh chức linh mục và trở thành đấng kế vị các tông đồ vào năm 41 tuổi. Theo chiều dài của thời gian, ngài dần khám phá ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của Thiên Chúa, rằng Ngài là chân lý vĩnh cửu, là tình yêu chân thật và là sự vĩnh cửu dấu yêu. Chúa là Thiên Chúa của con, đêm ngày con khao khát Chúa. Và khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy là có những điều con phải thấy nhưng con chưa tự mình thấy được.”[2]

Không còn giữ lấy những băn khoăn vì bao điều không đẹp từ quá khứ, Augustinô dùng mọi ân ban của Chúa để chăm lo cho dân thánh, để viết nhiều tác phẩm có giá trị và mạnh mẽ lên tiếng chống lại lạc giáo. Đến ngày 28/8/430, đối lập với khung cảnh bên ngoài đầy biến động bất ổn vì những cuộc chiến, là sự trở về bên Chúa trong an bình và  hân hoan của thánh giám mục Augustinô.

Ngắm nhìn cuộc trở về thật đẹp của ngài, mỗi người chúng ta được mời gọi luôn giữ trọn niềm tin yêu phó thác và luôn ghi nhớ: Mình đớn hèn tội lỗi, nhưng không phải run sợ mà trái lại càng lỗi tội càng phải khắng khít với Chúa và tin tưởng lại gần Chúa hơn, vì chỉ có Người mới chữa được sự bất xứng; vì sự khốn cùng của chúng ta là ngai cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa ngự.”
[3]

Góp phần củng cố thêm hy vọng cho chúng ta, nhất là cho các bạn trẻ vững tâm tìm đến Chúa và yêu mến Người, Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh: “Đối với Thiên Chúa, các con có giá trị và không tầm thường chút nào. Các con thật quan trọng với Ngài, vì các con là công trình do tay Ngài làm ra... Ngài không lưu giữ dấu vết những sai hỏng của các con, và luôn luôn giúp các con học bài học nào đó ngay cả từ những lỗi lầm của các con, vì Ngài yêu các con. Hãy cố gắng trầm lắng một chốc lát và cho phép mình cảm nhận tình yêu của Ngài.”[4]

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con tâm tình kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn của con ngay từ phút giây này. Xin dẫn dắt con từ cõi chết đến cõi sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin dẫn đưa con từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến sự thật, từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Xin đổ đầy bình an nơi tâm hồn chúng con, thế giới và vũ trụ của chúng con: bình an, bình an và bình an.[5]
 
 
 
[1] Bài đọc 2 Kinh sách, ngày 28 tháng 8, lễ thánh Augstinô.
[2] Bài đọc 2 Kinh Sách, ngày 28 tháng 8, Lễ thánh Augustinô.
[3] Thánh giáo hoàng Gioan XXIII, 1001 Danh ngôn các thánh, Nxb Tôn giáo, tr.55
[4] Christus vivit, số 115
[5] Mẹ Teresa Calcutta, 1001 Danh ngôn các thánh, Nxb Tôn giáo, tr.136
114.864864865135.135135135250