31/07/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

913
Ngày 31/7 - Thánh Inhaxio
 
Năm 2021 kỷ niệm 500 năm ngày thánh Inhaxiô Lôyôla được ơn hoán cải. Mừng lễ ngài trong năm thánh này, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời thánh nhân và cùng nhau nhìn lại khoảng lặng nhiệm màu, khi thánh Inhaxiô Lôyôla được ơn hoán cải trở về thành một người mới, để chúng ta cũng thực hiện chuyến trở về cùng với ngài.

[1]Inhaxiô Lôyôla sinh năm 1481, là con út trong một gia đình quý tộc có 11 người con. Gia cảnh thuận lợi, nhưng Inhaxiô lại được hấp thụ một nền giáo dục không mấy tốt. Kết quả là cậu bé ấy chỉ hướng chiều theo những điều hời hợt, những thú vui chóng qua, những hoạt động ồn ào bề ngoài. Tuy nhiên, cậu lại có đam mê đọc sách. Những tưởng rằng, với thói quen đọc sách, cậu Inhaxiô sẽ vươn tới được những “chân trời mới”; thế nhưng, vì chỉ ham thích đọc những sách vô bổ, dối trá… nên “chân trời kia” đã bị che khuất bởi các tư tưởng trần tục.

Trong cuộc chiến Pháp - Tây Ban Nha hồi tháng 5/1521, binh sĩ Inhaxiô bị gãy xương đùi. Thiên Chúa khéo léo biến “điều dữ” thành “điều lành.” Những ngày dài của thời gian dưỡng bệnh nay là cơ hội vô cùng quý giá, là khung giờ vàng để Inhaxiô đổi đời thực sự. Trong tình cảnh có vẻ gượng ép khi không có gì để đọc ngoài hai quyển sách: “Cuộc đời Đức Kitô” “Bông hoa các thánh,” nếu suy nghĩ theo lối thường, chúng ta có thể cho rằng, cuộc đổi thay lạ lùng của Inhaxiô là do tình cờ, may mắn và mang tính ngẫu nhiên. Thế nhưng, chắc hẳn chúng ta cũng biết, thú vui đọc sách đã được Inhaxiô rèn luyện và định hình từ lâu. Có lẽ, chính điều này giúp cậu nhanh chóng bắt nhịp và nhận ra những khác biệt giữa điều thiện lành đích thực sau khi đọc sách tốt, với những điều trống rỗng vô bổ, nguy hại và giết chết tâm hồn qua những điều mình đọc trước đây.

Quả thật, ơn lành của Thiên Chúa đổ xuống tâm hồn Inhaxiô nơi những trang sách đáng trân quý, nó đã kéo Inhaxiô đi vào chiều sâu của thế giới tâm linh. “Khi anh đọc cuộc đời Đức Kitô, Chúa chúng ta và cuộc đời các thánh, thì anh đã suy nghĩ nhiều và tự hỏi: ‘Vậy giả như tôi làm điều mà thánh Phanxicô đã làm, thì sao? Giả như tôi làm điều mà thánh Đa Minh đã làm, thì sao?’”[2] Năm 1522, thánh Inhaxiô Lôyôla , sau khi bị thương và bình phục, đã đến Đan viện Biển Đức ở Montserrat, gần Barcelona, xưng tội, thay y phục đắt tiền bằng quần áo thô sơ, để lại thanh gươm trên bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Rồi thánh nhân đến thành Manresa ngày 25 tháng 3 năm 1522, sống trong một hang động 11 tháng. Chính tại đó, ngài được Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn trọn những ngày còn lại của cuộc đời ngài. Ngài phác hoạ một linh đạo về “sự phân định” và đòi hỏi làm mọi sự để “vinh danh Chúa hơn.”

Từ năm 1528 đến năm 1540, ngài đã quy tụ môn sinh cùng với ngài theo đoàn sủng mà ngài được Chúa Thánh Thần soi sáng. Tháng 9/1540, Hội dòng ngài thành lập chính thức được công nhận. Ngoài lời khấn nghèo khó, vâng lời, trong sạch, Hội dòng thêm vào lời khấn thứ tư: vâng phục Đức Giáo Hoàng.

Inhaxiô ở Rôma cho đến cuối đời. Ngài từ trần vào ngày 31/7/1556. Khi ngài qua đời, Hội dòng đã có 12 tỉnh dòng với 101 nhà và gần 1000 phần tử. Thánh Inhaxiô được tôn phong hiển thánh ngày 12/3/1622.

Chiêm ngắm cuộc đời của thánh nhân, chúng ta hãy để cho hình ảnh đẹp nơi ngài đi vào cuộc sống và làm cho chúng ta cũng có được đôi nét thiện lành khi biết lưu tâm tìm đọc, tiếp thu điều hay, điều thiện hảo từ những trang sách. Bởi vì, “đọc những sách tốt ích lợi bao nhiêu thì những sách xấu độc hại bấy nhiêu. Những sách tốt làm cho nhiều người tội lỗi trở lại, những sách xấu làm hư vô số người. Phàm những sách đạo đức có Thánh Linh Chúa làm chủ; còn những sách xấu là của ma quỷ.”[3]

Giữa nhịp sống hiện đại, không chỉ các bạn trẻ mà hầu hết mọi người đều có cơ hội tiếp nhận với lượng thông tin rất lớn, rất đa dạng qua “việc đọc.” Tuy nhiên, cùng với tính tiện ích và hợp thời thì bao nỗi lo ngại vẫn tồn tại; vì quả thật, thực trạng thông tin tràn ngập trong tầm tay chúng ta chẳng làm nên sự khôn ngoan vĩ đại hơn. Sự khôn ngoan không phát sinh từ những tìm kiếm chớp nhoáng trên internet hay từ một khối dữ liệu chưa được kiểm chứng.[4]

Ước gì mỗi bạn trẻ chúng ta học theo gương của thánh Inhaxiô Lôyôla rèn luyện việc đam mê đọc sách và cần xác định Tôi đọc gì hôm nay. Thái độ đọc của tôi như thế nào. Tôi đọc những gì để có thể thay đổi cách sống của tôi.

Lạy Chúa, đường đời của thánh Inhaxiô đã tìm về đúng hướng vì đọc được những điều hữu ích. Từng ngày sống trôi qua, xin Chúa thương giúp chúng con có những chọn lựa đúng đắn trong cách đọc; nhận ra sự phù hợp trong nội dung đọc và phân định được những điều tốt đang trộn lẫn với điều không tốt trong việc đọc của chúng con. Amen
 
[2] Bđ 2, Bđ KS ngày 31 tháng 7 Lễ thánh Inhaxiô Lôyôla.
[3] Thánh Anphongso, Y Phan CMC, 1001 Danh ngôn các thánh, Nxb Tôn giáo, tr.174.
[4] x. Đức Thánh cha Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti, số 50.
114.864864865135.135135135250