24/12/2020 -

Tài liệu

681
Tuần 9 ngày kính Mẹ Thiên Chúa - ngày thứ Hai
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
(Lc 1,38)

Trang Tin Mừng kể câu chuyện thưa vâng của Mẹ Maria thật đẹp và thật lùng. Cảm nghiệm về câu chuyện này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ[1]: Chúng ta ngỡ ngàng trước sức mạnh nơi tiếng “xin vâng” của cô gái trẻ Maria. Cô không thụ động chấp nhận, cũng không đáp lại lời sứ thần một cách yếu ớt. Cô đã quyết tâm. Cô biết lời thưa này có nghĩa gì. Cô không chần chừ hay ngần ngại để phải suy đi nghĩ lại… Có thể nói chắc rằng, tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria là tiếng “xin vâng” của một người sẵn sàng dấn thân, một người sẵn lòng “mạo hiểm” mà không cần “bảo hiểm,” sẵn sàng đánh đổi mọi thứ ngài có. Mẹ biết rằng Mẹ là người mang một lời hứa. Mỗi người trong chúng ta đều mang một lời hứa theo một cách nào đó. Chúng ta có coi mình là người mang một lời hứa hay không? Lời hứa nào hiện diện trong trái tim chúng ta mà chúng ta có thể đảm nhận và cưu mang?

Sứ mệnh và cuộc đời của Mẹ Maria chắc chắn sẽ khó khăn khi thưa tiếng “xin vâng” để thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, các thách đố không phải là lý do để Mẹ trả lời “không.” Hẳn rằng, mọi việc sẽ trở nên phức tạp, nhưng không vì sự phức tạp mà không đủ can đảm để thưa “xin vâng
2]

Bước đi với Mẹ trên con đường đức tin, noi gương Mẹ trong đời sống dâng hiến, cùng Mẹ thưa tiếng xin vâng, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm rất riêng về việc ở bên Chúa để cũng biết cộng tác vào công trình cứu chuộc như Mẹ. Nếu chúng ta sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng” trước mọi biến cố vui, thương, mừng, sáng của cuộc đời; thì “Thiên Chúa có thể sống đời sống của Người trong đời sống của chúng ta.”[3] Chính lúc đó chúng ta được canh tân do nguồn mạch sự sống, và sự công chính của Chúa tràn lấp tâm hồn chúng ta. Hãy mở lòng ra để tiếp nhận Lời Hằng Sống qua những dấu chỉ trung gian Chúa gửi đến, nhờ đó Ơn Cứu Độ sẽ tuôn đổ trào tràn ngay trong những phút giây hiện tại, và như thế, chúng ta sẽ dạt dào nguồn sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng để sẻ chia cho người khác.

Tưởng cũng nên ghi nhớ lời thánh Louis Monfort rằng: “Chúa đến trần gian qua con đường Mẹ Maria, Chúa cũng muốn chúng ta đến với Chúa qua Mẹ; chúng ta không thể đi con đường nào khác để đến với Chúa ngoài con đường chính Chúa đã đi để đến với chúng ta… Ơn cứu độ đến với chúng ta qua Mẹ Maria, thì Chúa cũng muốn mọi ơn khác chúng ta lãnh nhận được cũng phải qua trung gian đó.”
[4] Chúng ta hãy xin Mẹ phú giúp, để khi cùng với Mẹ thưa tiếng “xin vâng,” chúng ta cũng luôn nhớ: “Thiên Chúa muốn chúng ta hợp tác trong việc tạo dựng cũng như trong việc cứu rỗi. Nếu Chúa làm một mình, công trình sẽ hoàn hảo hơn, nhưng con người sẽ kém ‘cao cả.’ Ta hãy theo phương pháp của Chúa.”[5] Hãy thưa “xin vâng” trong tín thác, thưa “xin vâng” trong mau mắn, thưa “xin vâng” trong sự cậy trông yêu mến. Ước gì việc ở với Chúa trong từng phút giây cuộc đời sẽ góp thêm nội lực để chúng ta có thể thưa “xin vâng” mau lẹ và dễ dàng như Mẹ.

Lạy Mẹ từ nhân, nguyện Mẹ thương đỡ nâng và đồng hành để chúng con không bao giờ chần chừ, lưỡng lự hoặc từ chối cơ hội ngày càng tiến sâu vào lịch sử cứu độ như Mẹ qua việc sống đời “xin vângngang qua lời khấn mà chúng con đã tuyên đọc.

 
Con cùng với Mẹ “xin vâng”
Cho tròn Thiên Ý, tròn dâng cuộc đời.
“Xin vâng” lời đẹp ngút trời
Cho Con Thiên Chúa làm người trần gian.
“Xin vâng” lối mở bình an
Muôn điều khó hiểu bay tan mây trời.
“Xin vâng” tâm sáng rạng ngời
Thuận theo Thiên Ý cuộc đời mở ra
“Xin vâng” còn có nghĩa là
Giống Con Thiên Chúa, như là Mẹ đây.

 
*  Thinh lặng một phút để xin Mẹ một ơn cần thiết cho đời dâng hiến của chúng ta ngay trong thời điểm này đây.
* Hát một bài hợp với ý nghĩa của bài suy niệm.

 
 

[1] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 44.
[2] x. Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 44.
[3] Youcat VN, số 479.
[4] Thánh Louis Monfort,1001 danh ngôn các thánh, 2009, Nxb Tôn Giáo, tr.89.
[5] Đức Hồng Y Px, Nguyễn Văn Thuận, Đường hy vọng, số 584.
114.864864865135.135135135250