10/08/2024 -

Tâm lý

143
Cái nhìn của Kinh Thánh về vẻ đẹp

Trong một thế giới mà ngoại hình và những tiêu chuẩn thẩm mỹ thường được đề cao, chúng ta dễ dàng quên mất rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở bề ngoài. Kinh Thánh giúp chúng ta mở ra một cái nhìn sâu xa hơn về vẻ đẹp, nhấn mạnh vào giá trị nội tâm và mối quan hệ với Thiên Chúa. Vẻ đẹp ấy không phụ thuộc vào những gì ta thấy, mà nằm trong chính cách chúng ta sống và yêu thương.

Trước hết, Kinh Thánh khẳng định rằng; vẻ đẹp không phải là điều có thể đo đếm hay định lượng. Thay vào đó, nó là sự phản chiếu của lòng kính sợ Thiên Chúa. Sách Châm Ngôn nhắc nhở: "Duyên dáng là giả dối, sắc đẹp là phù vân; nhưng người phụ nữ nào kính sợ Đức Chúa, sẽ được ca tụng." (31, 30 ). Điều này cho thấy; vẻ đẹp đích thực không đến từ vẻ bề ngoài mà từ mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa. Lòng kính sợ và yêu mến Ngài chính là nền tảng tạo nên vẻ đẹp vĩnh cửu.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp thực sự không xuất phát từ những yếu tố bề ngoài như trang sức hay y phục sang trọng, mà nằm ở tâm hồn bên trong với những phẩm chất bền vững như sự hiền hoà và thuần khiết. Điều kỳ diệu ở vẻ đẹp là nó có sức mạnh lan tỏa. Khi bạn thể hiện sự dịu dàng, trong sạch, vẻ đẹp ấy không chỉ dừng lại ở bạn mà còn chạm đến những người xung quanh. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng: "Duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa.." (1Pr 3, 3-4). Trong xã hội hiện đại, nhiều người chạy theo những hình thức bề ngoài, lời dạy của Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta hãy tìm kiếm vẻ đẹp thật sự trong tâm hồn, nơi mà sự bình an và đức hạnh mới là những điều làm nên giá trị vĩnh cửu.

Vẻ đẹp của chúng ta cũng phản chiếu từ hình ảnh của Thiên Chúa. Được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, chúng ta càng rạng rỡ hơn khi sống theo giáo huấn của Ngài. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài mà còn tỏa sáng từ tâm hồn, qua tình yêu thương, lòng khoan dung, và sự chân thật trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động. Chúa Giêsu đã dạy: "Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa." (Mt 5:8). Vẻ đẹp tâm hồn là nền tảng cho mọi vẻ đẹp khác. Một tâm hồn trong sạch, không vướng bận bởi thù hận, ganh ghét hay tội lỗi, chính là nơi Thiên Chúa ngự trị. Tâm hồn như vậy không chỉ được Thiên Chúa chúc phúc mà còn là nguồn cội của vẻ đẹp thật sự, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn. Đó cũng là lúc chúng ta đang phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa trong cuộc sống, khiến sự hiện diện của Ngài trở nên sống động và rõ ràng hơn trong thế giới này.


Cuối cùng, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng: "Trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo." (Cl 3, 14). Tình yêu thương là đỉnh cao của vẻ đẹp, khi chúng ta yêu thương chân thành, chúng ta không chỉ làm cho người khác cảm thấy được yêu thương mà còn làm đẹp chính mình. Tình yêu thương là thứ tạo nên vẻ đẹp vĩnh cửu, là điều làm cho con người trở nên hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa.

Như vậy, vẻ đẹp thật sự không đến từ vẻ ngoài hào nhoáng hay những tiêu chuẩn của thế gian. Đó là vẻ đẹp của lòng kính sợ Thiên Chúa, của sự khiêm nhường, của tâm hồn trong sạch, và của tình yêu thương. Mỗi chúng ta đều có thể trở nên đẹp đẽ hơn khi sống theo những giá trị mà Kinh Thánh dạy bảo. Hãy để cho vẻ đẹp thiêng liêng ấy tỏa sáng qua cuộc sống của mình, và như thế, chúng ta không chỉ làm đẹp cho chính mình mà còn làm cho thế giới xung quanh trở nên đẹp hơn.

Mưa Hạ


 
114.864864865135.135135135250