15/07/2023 -

Tản văn

339
Cảm nghiệm lịch sử Dòng

Trong Năm Thánh của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, điều để lại trong tôi nhiều tâm tình nhất đó là quá trình hình thành và phát triển của Dòng hay nói ngắn gọn là Lịch sử của Hội Dòng.
           
Khi còn ở giai đoạn Thỉnh sinh, tôi đã đặt câu hỏi Đấng Sáng Lập của Hội Dòng này là ai? Đặc sủng của Hội Dòng là gì? Hội Dòng này thuộc Địa phận hay Tòa thánh? Chỉ qua những giờ học trên lớp của quý Dì giáo, tôi cũng chưa hiểu rõ hết được về Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi chỉ nắm được các yếu tố của đời sống Đa Minh, rồi hiểu chút chút về linh đạo của ơn gọi Đa Minh. Qua năm thứ hai, của giai đoạn Thỉnh sinh, học đến môn Lịch sử Dòng, tôi nắm rõ hơn một chút về Đời sống Thánh Hiến, phân biệt Đặc sủng và Đoàn sủng, hiểu về Đặc sủng của Đa Minh nói chung và Đoàn sủng của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima nói riêng, biết Hội Dòng mình chọn thuộc Dòng Địa phận và không có Đấng Sáng Lập, biết về lời khấn của mình sau này thuộc lời khấn công, biết về ngày thành lập của Hội Dòng.
           
Nghe về lịch sử của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, chắc hẳn ai trong chị em chúng tôi lúc đó cũng có những nỗi buồn về quá khứ không mấy tốt đẹp của Hội Dòng. Nhưng mỗi người chúng tôi lúc đó có sự cảm thông và đặc biệt là thấy thương Hội Dòng hơn. Kết thúc giai đoạn Thỉnh sinh, tôi được chuyển lên giai đoạn Tiền tập rồi đến Tập viện. Trong giai đoạn Tập viện, tôi và tám chị em cùng lớp may mắn được học môn Tu đức của Dì Phụ tá Bề trên Tổng quyền, đặc biệt trong năm chuẩn bị mừng Năm Thánh Dòng, lớp chúng tôi được chính Dì Phụ tá Bề trên Tổng quyền chia sẻ về Lịch sử Dòng và có thể nói Dì là người nắm rõ Lịch sử của Hội Dòng nhất.
           
 Khi nghe Dì chia sẻ về Lịch sử Dòng: về việc thành lập, đặc biệt là những sự kiện xảy ra, việc chia tách Dòng, Văn thư của Tòa Thánh kêu gọi “Hiệp nhất”... Nếu nhìn với cái nhìn của con người theo lẽ tự nhiên thì khó mà chấp nhận nhưng khi nghe chính chứng nhân kể lại những sự kiện, tôi hiểu ra sự đau khổ của các chị em trong Hội Dòng lúc bấy giờ phải chịu, nhìn dưới ánh sáng của đức tin tôi mới nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa dành cho Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima này.
           
Đúng, giờ đây tôi hiểu và biết rõ Hội Dòng tôi chọn, ơn gọi tôi chọn để hiến dâng cho Chúa. Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima của tôi là Dòng Địa phận, Hội Dòng của chúng tôi sống Đoàn sủng Đa Minh: “Chiêm niệm và chia sẻ cho người khác những điều mình chiêm niệm”. Hội Dòng tôi lấy tinh thần của cha Thánh Đa Minh và cùng nhau sống tinh thần ấy để hiến dâng cho Chúa và phục vụ Hội Thánh, phục vụ tha nhân trong đời Thánh hiến.
           
Mừng 50 năm thành lập là thời gian để lắng nghe Lịch sử, nhìn lại để cùng nhau sám hối, canh tân. Điều thắc mắc của tôi nay được trả lời thỏa đáng. Ở lại trong Dòng tôi cảm thấy thương Hội Dòng, thương quý Dì đã có công gầy dựng thuở ban đầu, thương quý Dì đã trải qua các sự kiện chia tách, thương hơn nữa và cảm phục lòng tin của quý Dì dành cho Chúa và sự trung thành với giáo huấn của Hội Thánh qua lời mời gọi “Hiệp nhất”, quý Dì đã kiên quyết, cùng nhau xây dựng sự “Hiệp nhất” trong Hội Dòng. Vì tình yêu dành cho Chúa, sự trung thành đối với Chúa mà quý Dì đã đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả để thi hành ý Chúa qua Hội Thánh.

Người ngoài có lẽ không thể hiểu hết được, nhưng tôi là một phần tử của Hội Dòng, tôi hiểu được những khốn khó, gian truân và thử thách mà quý Dì đã trải qua. Qua đó, tôi hiểu ra và tin vào ý Chúa. Chúa gìn giữ, ban ơn và ở với Hội Dòng trong suốt 50 năm qua. Chúa luôn quan phòng và biến đổi những điều chưa thiện hảo, bất toàn, yếu đuối thành tốt lành theo ý Chúa.
           
Ai cũng có quá khứ và đồng thời cũng có tương lai để thay đổi, làm mới, hay trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.” và tôi chọn sống đời dâng hiến trong Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima không phải vì quá khứ đau buồn hay vì tiếng tăm lẫy lừng nhưng tôi chọn Đa Minh Rosa Lima vì tình yêu dành cho Chúa, vì lời mời gọi của Chúa dành cho tôi trong Đoàn sủng này, tôi đón nhận vì tình yêu và sự cảm thông và tôi tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho Hội Dòng.
           
Lịch sử không chỉ dừng lại ở quá khứ, nó còn đang diễn ra ở hiện tại và tiến tới tương lai. Mỗi ngày sống trôi qua, những con người đã để lại một dấu ấn lịch sử. Nhìn lại để tạ ơn Chúa về hồng ân Chúa đổ xuống trên Hội Dòng, để nhận ra bàn tay Chúa đang hoạt động trong Hội Dòng, để rút ra kinh nghiệm, để sám hối, canh tân và cùng nhau sống giây phút hiện tại là trung thành đáp trả tình yêu Chúa mỗi ngày, hăng say thi hành sứ vụ, xây dựng cộng đoàn, học tập, cầu nguyện, kỷ luật, cùng nhau gìn giữ, phát triển Hội Dòng, phó thác bước đường tương lai trong tay Chúa.  

Thư Lê
114.864864865135.135135135250