04/09/2024 -

Tản văn

75
Học gì từ trường của Thầy Giêsu

Mùa tựu trường luôn mang một cảm xúc khó tả, không chỉ bởi không khí rộn ràng của ngày đầu tiên trở lại lớp học, mà còn bởi những ký ức đong đầy về bao lần tựu trường đã qua. Ánh nắng sớm mai chiếu qua tán cây xanh, tiếng cười nói của bạn bè sau bao ngày xa cách, và mùi thơm thoang thoảng của trang vở mới tinh – tất cả hòa quyện thành một bức tranh đầy sắc màu và kỷ niệm.

Trong hành trình tìm kiếm tri thức, có lẽ chúng ta nên dành chút thời gian để suy ngẫm về một ngôi trường khác – Trường học của Thầy Giêsu. Nếu mái trường trần thế dạy ta những kiến thức cần thiết cho cuộc sống, thì trường học Giêsu lại mời gọi ta học những bài học quan trọng về đức tin, lòng yêu thương, và sự hy sinh.

Theo lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, chúng ta cần giáo dục thế hệ trẻ biết “nhìn nhận, trân trọng và yêu thương từng người, dù người đó gần hay xa về thể lý, dù người đó sinh ra hoặc sinh sống ở đâu.” Trường học Giêsu dạy chúng ta không chỉ về “Biết mình”, mà còn về “Biết anh chị em mình,” “Biết thụ tạo” và “Biết Đấng Siêu Việt.” Đây là những nguyên tắc cơ bản định hướng cho việc giáo dục trong tinh thần Kitô giáo. (x. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng với vị đại diện các tôn giáo thế giới tham dự cuộc họp về chủ đề “Tôn giáo và Giáo dục: Hướng tới Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu” ngày 05/10/2021)

Trong mùa tựu trường này, chúng ta có thể học gì từ thầy Giêsu?

Bài học về sự khiêm nhường

Một trong những bài học đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta học được từ Giêsu là bài học về sự khiêm nhường. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đã chọn sống giữa nhân loại không phải như một vua chúa quyền uy, mà như một người thầy giản dị và gần gũi. Ngài không chỉ giảng dạy bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc sống của mình. Như thánh Phaolô đã viết: “Ngài, vốn dĩ là Thiên Chúa... đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống phàm nhân” (Pl 2,6-7), chấp nhận mọi hy sinh vì lợi ích của người khác.

Trong bối cảnh giáo dục, Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh: "Trí tuệ con người được kiện toàn trong hiểu biết và nhờ hiểu biết lôi kéo, con người tìm kiếm và ái mộ những gì là chân - thiện - mỹ" (MV 15). Sự khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra rằng tri thức không phải là để thống trị hay kiêu ngạo, mà để phục vụ và xây dựng một cộng đồng huynh đệ.

Bài học về sự kiên nhẫn

Tiếp theo, chúng ta được mời gọi học bài học về sự kiên nhẫn. Hành trình theo chân Giêsu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc chúng ta vấp ngã, cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn đó, Giêsu dạy chúng ta về giá trị của sự kiên nhẫn. Trong thư Gia-cô-bê, chúng ta được khuyến khích: “Anh em hãy kiên nhẫn trong mọi thử thách, vì việc kiên nhẫn sinh ra đức hạnh, và đức hạnh làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện” (Gc 1,3-4). Sự kiên nhẫn không chỉ là khả năng chịu đựng, mà còn là một cách để trưởng thành, để rèn luyện lòng tin và hy vọng vào Thiên Chúa, như Thông điệp Spe Salvi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã khẳng định: “Kiên nhẫn là con đường chắc chắn để đạt được niềm hy vọng. Nó không chỉ là một đức tính mà còn là một cách thức sống dựa trên niềm tin vào sự hiện diện và dẫn dắt của Thiên Chúa” (SS 28).

Mục tiêu cuối cùng của việc học

Cuối cùng, mùa tựu trường cũng là dịp để ta suy ngẫm về mục tiêu cuối cùng của việc học hỏi . Ở trường, chúng ta học để thành công, để có một tương lai tươi sáng. Nhưng trong Trường học Giêsu, việc học không chỉ nhằm mục đích cá nhân, mà còn là một hành trình thiêng liêng hướng đến sự thánh hóa. Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng “giáo dục Kitô giáo như một con đường của sự thánh hóa” (CG 902). Đối với người Kitô hữu, học hỏi không chỉ để đạt được tri thức, mà còn để trưởng thành trong đức tin, để sống đúng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Nếu chúng ta muốn có một thế giới huynh đệ hơn, chúng ta phải giáo dục các thế hệ trẻ biết "nhìn nhận, trân trọng và yêu thương từng người, dù người đó gần hay xa về thể lý, dù người đó sinh ra hoặc sinh sống ở đâu". (x. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng với vị đại diện các tôn giáo thế giới tham dự cuộc họp về chủ đề “Tôn giáo và Giáo dục: Hướng tới Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu” ngày 05/10/2021).  Đây chính là mục tiêu cuối cùng của Trường học Giêsu – học cách yêu thương, phục vụ và sống đúng với ơn gọi của mình.

Mùa tựu trường đến rồi đi, nhưng những bài học từ trường học Giêsu sẽ mãi ở lại, nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta trên mỗi bước đường đời. Hãy để mùa tựu trường năm nay không chỉ là thời gian trở lại với sách vở, mà còn là cơ hội để ta đặt lại câu hỏi: "Ta đã học được gì từ Giêsu, và làm thế nào để sống trọn vẹn những bài học đó trong cuộc sống hàng ngày?"

 
114.864864865135.135135135250