28/12/2021 -

Tản văn

349
Mùa Giáng Sinh chân thực

Một năm lại sắp trôi qua và nhân loại đang bước vào tiết trời trong lành của những ngày cuối đông... Theo thông lệ, trước khi đón chào năm mới, cả thế giới sẽ cùng hân hoan mừng sinh nhật Chúa với không khí tưng bừng, rộn rã. Thế nhưng, bầu khí mĩ mãn ấy dường như đang bị khựng lại ở rất nhiều nơi trên thế giới… Phải chăng những khủng hoảng khó lường mà nhân loại đang đương đầu đã làm ảnh hưởng đến sự kiện trọng đại này?

Nếu là một người Công giáo đúng nghĩa, câu trả lời của bạn chắc chắn sẽ là “không”. Và khi lắng đọng tâm hồn để suy ngẫm, ắt hẳn bạn sẽ nhận ra rằng mùa Giáng sinh năm nay mới thực sự là một mùa Giáng sinh đúng nghĩa. Chẳng phải Chúa đã sinh ra trong cảnh khó nghèo và âm thầm hay sao? Chẳng phải Người đã xuống thế ngay trong khoảng thời gian tăm tối của dân tộc và nhân loại hay sao?

Thế giới phải oằn mình chống lại cơn dịch bệnh đang càn quét khắp nơi. Đúng thế! Nhưng thời Chúa ra đời, biết bao người cũng phải khốn khổ vì những căn bệnh nan y không chỉ gây đau đớn thể xác mà còn làm thương tổn tâm hồn vì bị loại ra khỏi cộng động…

Trái đất phải hứng chịu đủ loại thiên tai, gây thiệt hại rất nhiều về người và của. Chẳng thể nào chối cãi! Nhưng thời Chúa ra đời, con người cũng phải hết mực điêu đứng để tồn tại trước những khắc nghiệt của thiên nhiên, để xoay sở trước những trắc trở của địa hình…

Địa cầu đang phải xót xa vì vô số mảnh đời đang ngày đêm lao đao tìm chỗ trú thân vì những chuyển biến phức tạp của nền chính trị. Không thể không thừa nhận điều đó! Nhưng thời Chúa ra đời, dân chúng cũng lầm than loạn lạc vì ách nô lệ nặng nề của các đế quốc…

Ngày ấy, chẳng có đèn màu rực rỡ, chỉ có ngôi sao lạ dẫn đường cho ba vị đạo sĩ từ phương xa đang hết lòng kiếm tìm vị Vua mới chào đời…

Thuở ấy, chẳng có đàn ca phấn khởi lòng người, chỉ văng vẳng tiếng thiên thần xướng ca trước sự chiêm ngưỡng của những mục đồng bé mọn…

Đêm ấy, làm gì có vòng hoa quả châu lấp lánh, chỉ một hang lừa hôi tanh vỏn vẹn vài chiếc máng cỏ còn thừa lại chút rơm vụn của bò lừa ngoài đồng…

Ngôi Hai đã cất tiếng khóc đầu đời trong cảnh cơ cùng để có thể cảm thông với người thế hằng bị đe dọa bởi muôn hiểm họa… Hài Nhi Giêsu đã giáng trần trong thân phận thấp hèn để dạy chúng ta biết nhận ra giá trị của những điều tầm thường…

Vậy nên chẳng gì có thể cản trở ta đón mừng sinh nhật Chúa, vì không gì có thể ngăn chặn được dòng chảy ơn thiêng mà Ngài đã và đang đổ tràn trên con người. Trái lại, càng đối diện với gian khổ, ta lại càng khao khát thiên Chúa, và niềm hạnh phúc mà Người đem đến càng thêm lớn lao cao quý; càng hoang mang vì bóng tối đang bao trùm, ta lại càng choáng ngợp trước hào quang sáng láng khôn tả của Người...

Hãy mở rộng cõi lòng để đón tiếp Chúa, với niềm khắc khoải của ba vị đạo sĩ, với lòng đơn sơ của các mục đồng và với sự hiền hòa của các thú vật…

Mùa Giáng sinh đúng nghĩa là mùa Giáng sinh mà hồn ta cảm nhận được sự bình an của Chúa – nguồn bình an vô giá ngay trong nghịch cảnh mà những trang hoàng bề ngoài của thế gian chẳng thể nào ngụy tạo. Một mùa Giáng sinh lặng lẽ đưa ta trở về với khung cảnh Bêlem xưa, và đưa ra lại gần với Thiên Chúa là Đấng yêu thương vô ngần. Đâu cần phải mòn mỏi tìm kiếm đâu xa nữa, vì Đấng Emmanuel đã ra đời, vì“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).
Trúc Giang TS
 
114.864864865135.135135135250