04/03/2022 -

Tản văn

856
Sống mùa Chay 2022 -

Mùa Chay 2022 đã về với chúng ta. Trong những ngày đầu của mùa Chay, các tín hữu khắp nơi lại được lắng nghe sự hướng dẫn sống mùa Chay của các vị chủ chăn qua những lá thư mục vụ. Trong thư, các ngài đều nhắn nhủ chúng ta hãy sống tinh thần Mùa Chay theo định hướng của Đức Thánh Cha Phanxico qua lời của Thánh Phalô: “Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi.” (Gl 6, 9-10). (Sứ Điệp Mùa Chay 2022 Của Đức Thánh Cha Phanxicô). Mặt khác, sứ điệp của các ngài năm nay cũng hướng người tín hữu đến lối sống “hiệp thông, hiệp hành” theo đường hướng của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong thư gửi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn ngày đầu Mùa Chay 2022 có viết: “Mùa Chay năm nay nằm trong tiến trình hiệp hành giai đoạn giáo phận, do đó “nên xem đây là một cơ hội để thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và hiệp hành của mỗi Giáo hội địa phương nhằm trổ sinh hoa trái hơn trong việc truyền giáo” (trích Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành).

Trong mùa Chay, truyền thống Giáo hội  luôn mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện ba điều: cầu nguyện, ăn chay và làm những việc bác ái. Ba thực hành truyền thống trên vẫn là mục tiêu quan trọng nhất mà mỗi người tín hữu cần nhắm đến trong mùa Chay, tuy nhiên mùa Chay năm nay - 2022, những thực hành này được đức Thánh Cha Phanxico phác họa cách cụ thể qua hình ảnh “gieo và gặt,” điều này cũng được Đức Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng - Giám mục Giáo phận Phan Thiết nói đến trong thư mục vụ Mùa Chay ngày 27-02-2022: “Hãy tận dụng thời gian này để trở thành cộng sự của Thiên Chúa trong việc gieo vãi những hạt giống tốt lành, cho dù có lúc phải đối diện nỗi thất vọng đắng cay, chúng ta hãy đặt hết niềm tin trông cậy vào Chúa”  


“Hiệp hành” trong sứ vụ “gieo điều tốt”

Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giáo phận Sài Gòn đã chia sẻ những kinh nghiệm về lối sống “hiệp hành”cụ thể của dân Chúa trong cơn đại dịch, ngài viết trong thư mục vụ gửi Tổng Giáo phận ngày 02-03-2022: “Sự hiệp thông trong Hội Thánh không phải là tình cảm mông lung hay lời nói suông, nhưng là đức ái mãnh liệt của Chúa Thánh Thần thúc đẩy mọi người làm lan tỏa yêu thương qua những hành vi quảng đại cụ thể. Các cộng đoàn, gia đình, cá nhân, đã không thủ thân co cụm ích kỷ, nhưng tích cực tham gia sứ vụ bác ái, nhiều lúc với nhiều nguy cơ cho sự an toàn bản thân, đặc biệt đối với các linh mục tu sĩ thiện nguyện nơi bệnh viện.” Ngài mời gọi mỗi người  “hãy tiếp tục phát huy lối sống hiệp hành này trong bối cảnh hiện nay nhiều người vẫn còn nhiễm bệnh, nhiều người đang trong tình trạng nghèo đói kéo dài, hoặc trong tình cảnh cô đơn hay bị bỏ rơi.”

Nói về sự “hiệp hành” Ðức Cha Giáo phận Qui Nhơn Matthêu Nguyễn Văn Khôi cũng mời gọi đoàn chiên của mình cùng nhau thực hiện 3 thực hành truyền thống của Giáo hội trong Mùa Chay: cầu nguyện, ăn chay, bố thí trong tinh thần hiệp hành, “nghĩa là cùng bước đi với nhau trong tinh thần cầu nguyện, giúp nhau từ bỏ tội lỗi và loại trừ điều ác ra khỏi cuộc sống, cùng nhau xây dựng một mạng lưới làm việc thiện, để những người nghèo nàn, bệnh tật, tội lỗi, bị bỏ rơi, có thể tìm thấy sự nương tựa cần thiết trong hành trình tiến về Nước Chúa” (Trích thư mục vụ Mùa Chay 2022, Gp Quy Nhơn), theo ngài, đó là cách thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất.

Trong 40 ngày chay ngắn ngủi này, chúng ta được kêu gọi tận dụng thời gian để “hiệp hành” với nhau “gieo điều thiện” vì như Đức Thánh Cha khẳng định trong sứ điệp Mùa Chay 2022 của ngài rằng: “hoa quả đầu tiên của lòng tốt mà chúng ta gieo xuất hiện trong chính chúng ta và trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta, cả trong những hành động tử tế nhỏ bé. Trong Chúa, không có hành vi yêu thương nào cho dù nhỏ bé, và không có “cố gắng quảng đại” nào bị mất đi (x. Evangelii Gaudium, 279). Như cây được nhận ra nhờ trái (Mt 7,16, 20), một cuộc sống đầy hành động tốt sẽ tỏa sáng (x. Mt 5,14-16) và mang lại hương thơm của Chúa Kitô cho thế giới (x. 2Cr 2,15)

Những ngày của mùa Chay gợi cho chúng ta những dòng suy tư và trải nghiệm sâu sa về ý nghĩa đời mình qua hành động “GIEO VÀ GẶT” để qua đó, chúng ta tái thiết lại các giá trị sống của mình, nghĩa là chọn “gieo” những hạt giống có giá trị vĩnh cửu “trên mảnh đất được chuẩn bị bằng chay tịnh, được tưới bón bởi cầu nguyện và được trở nên màu mỡ nhờ đức ái” (Trích sứ điệp mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxico). Những hạt giống tốt lành chúng ta gieo vãi trong cầu nguyện, chay tịnh, bác ái sẽ gặt về một mùa Chay thánh thiện, và được hưởng nếm trước niềm vui của Nước Trời khi Thiên Chúa “là tất cả trong mọi sự” (1Cr 15, 28) vì Thiên Chúa “là Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng” (2Cr 9, 10) cung cấp cho mỗi chúng ta không chỉ để chúng ta được nuôi dưỡng, nhưng còn để chúng ta có thể quảng đại làm điều thiện cho người khác” (Trích sứ điệp mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxico)

 

Tham Nguyen tổng hợp
 


 
114.864864865135.135135135250