19/10/2024 -

Tản văn

52
Tản mạn về sứ vụ

Vài ngày trước, tôi tình cờ đọc được một bài báo mang tựa đề "Khoe Chúa" [1} trên báo Công giáo và Dân tộc, số ra ngày 22/08/2024. Bài viết kể về một đôi vợ chồng đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong đời để tìm thấy hạnh phúc. Điều khiến tôi xúc động nhất là cách họ sống đức tin Kitô giáo một cách chân thành và sâu lắng. Mặc dù họ là nhà sáng lập, CEO và chủ sở hữu của một công ty trang sức nổi tiếng, nhưng thay vì khoe khoang những món trang sức đắt tiền, họ lại chọn đeo chuỗi Mân Côi bằng nhựa.

Tôi đọc tiếp bài báo để biết được lý do đặc biệt này, và quả thực tôi đã rất ấn tượng và cảm phục với lý do họ chia sẻ: "Con chẳng có gì để khoe, nên con khoe Chúa của con". Câu nói đơn giản mà đầy sức mạnh ấy đã chạm đến trái tim tôi, vì nó không chỉ là lời bộc bạch của riêng họ, mà còn là một lời chứng mạnh mẽ về đức tin Kitô giáo. Trong thế giới hiện đại, nơi mà sự hào nhoáng, vật chất và danh vọng thường được xem là thước đo của hạnh phúc, đôi vợ chồng trong câu chuyện đã chứng minh rằng, hạnh phúc mà họ đang tận hưởng không phải của cải vật chất mà là hồng ân từ Thiên Chúa, vì thế, điều đáng để "khoe" duy nhất với họ chính là Thiên Chúa.

Điều này khiến tôi liên tưởng đến sứ mạng truyền giáo của mỗi Kitô hữu. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta: "Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15). Trong thế giới hôm nay, truyền giáo không chỉ là việc ra đi đến những miền đất xa xôi, mà còn là cách chúng ta sống đức tin ngay trong cuộc sống thường nhật, giữa những thách đố của xã hội hiện đại, thế nên, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người đều có thể "khoe Chúa" theo cách riêng của mình bằng chính những điều mà Thiên Chúa đã ban tặng: lòng nhân từ, tình yêu thương và ơn cứu độ.

Ngày Thế giới Truyền Giáo là dịp đặc biệt để mỗi chúng ta nhìn lại cách mình "khoe Chúa" qua cuộc sống. "Khoe Chúa" không phải là khoe về bản thân, mà là làm nổi bật tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Hình ảnh vợ chồng này cũng giúp tôi liên tưởng đến quý chị em trong Dòng đang thi hành sứ vụ tại vùng truyền giáo Kontum - Gialai. Các chị không "khoe" Chúa bằng những thành tựu lớn lao, mà bằng sự hiện diện âm thầm, yêu thương, thể hiện qua cách sống đức tin, từ việc chăm sóc người bệnh, giáo dục thanh thiếu niên, đến việc giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong mỗi công việc nhỏ bé này, quý chị lại âm thầm gieo vào lòng các em hạt giống đức tin, để rồi từ đó, chính các em sẽ trở thành những "nhà truyền giáo" trong gia đình và buôn làng của mình.
 Các Nữ tu Đa Minh Rosa Lima đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại Kontum
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong Sứ điệp Truyền giáo năm 2024 rằng: “Truyền giáo không phải là gây áp lực, cưỡng ép hay chiêu dụ, mà là thể hiện qua sự thân thiện, cảm thông và dịu dàng, từ đó phản ánh bản tính và hành động của Thiên Chúa.” Như vậy, truyền giáo không chỉ là việc chia sẻ Tin Mừng bằng lời nói, mà còn qua cách sống, qua những hành động đầy yêu thương mà chúng ta dành cho mọi người. Khi chúng ta mang tình yêu và lòng bác ái vào từng việc làm nhỏ bé, Chúa Giêsu sẽ được tỏ hiện rõ nét nhất. Đó chính là cách mà chúng ta có thể góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, ngay trong những công việc thường ngày, ở những nơi chúng ta hiện diện.

Ngày Thế giới Truyền giáo mời gọi chúng ta nhìn lại sứ vụ của mình: chúng ta đã “khoe Chúa” như thế nào trong cuộc sống? Qua từng hành động yêu thương, từng cử chỉ bác ái, và từng lời nói chân thành, đó là cách chúng ta mang Chúa đến với những người xung quanh. Và từ đó, trong từng hành động, chúng ta “khoe Chúa” cho thế gian bằng chính con người và cuộc sống của mình.
Mưa HẠ

 [1] https://cgvdt.vn/khoe-chua_a19375
114.864864865135.135135135250