Ơn gọi thánh hiến là ơn gọi mà tôi đặc biệt yêu thích hơn bất cứ ơn gọi nào. Vì thế mà tôi đã khao khát để bước theo nó. Trong cuộc sống này, tôi cảm nhận được một điều rằng ơn gọi này thật cao quý biết bao. Sự cao quý này không phải là xuất phát từ
Được Chúa gọi chọn để sống trọn vẹn cho Chúa là một niềm vui lớn lao, vì con được Chúa ở trong con, con ở trong Chúa, và được hưởng niềm vui trọn vẹn trong nhà Chúa. Nếu không có Chúa trong con thì tất cả mọi lời nói, việc làm của con đều trở nên vô
Biết con thân phận thấp hèn. Ngài thương đoái đến bao phen đỡ đần. Tri ân Thiên Chúa muôn phần. Lòng con ghi khắc vô ngần Chúa ơi!
Sự khác biệt rộng lớn giữa đời sống gia đình và đời sống cộng đoàn ở chỗ những thành viên trong cộng đoàn Kitô giáo không chọn những người mà chúng ta sống chung mà là tất cả mọi miền đất nước quy tụ lại, hoàn toàn khác biệt về tuổi tác, tâm tính,
Chỉ có một loài hoa bất tử, tươi xinh, ngát hương mà Đức Nữ Trinh hằng yêu thích là chính những đóa hoa của tâm hồn. Góp nhặt những hy sinh, tôi kết nên hoa lòng dâng tiến Mẹ. Cùng dâng Người lòng mến yêu tin tưởng của một tâm hồn thơ bé, bởi Mẹ