15/08/2024 -

Thỉnh Sinh

73
Cùng Mẹ La Vang, con tiến bước trong ơn gọi

“Lạy Mẹ La Vang, Mẹ chính là niềm an vui, là hạnh phúc của đời con.
Thật là hạnh phúc được làm con của Mẹ”.

Con vẫn còn nhớ như in ngày còn bé, cứ vào độ mười lăm tháng tám hằng năm, lúc bình minh chưa kịp ló rạng, Bố thường đèo con trên chiếc honda đời cũ băng qua những đoạn đường đất đỏ mịt mù, gập ghềnh sỏi đá để cùng đoàn hành hương khắp nơi tham dự Thánh Lễ “Kính Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời” tại Linh địa La Vang. Bố vẫn thường nhắc nhở con bằng giọng trìu mến, thân thương: “Con hãy siêng chạy đến với Mẹ Maria, năng lần hạt Mân Côi và phó dâng cuộc đời con cho Đức Mẹ, Mẹ sẽ đưa con đến với Chúa”. Lời nhắn nhủ của Bố vẫn luôn vang vọng theo năm tháng và in đậm trong tâm trí còn non dại của con.

Cứ thế, hạt giống ơn gọi Dâng Hiến được gieo xuống, được ươm mầm và âm thầm nảy nở trong con từng ngày. Nép mình dưới tà áo của Mẹ, con bắt đầu chập chững bước theo Đức Kitô trên hành trình đầy mới mẻ - hành trình tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Những bước chân đầu tiên ấy mang đầy nỗi âu lo và sợ hãi bởi con ý thức thân phận đầy mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi của bản thân. Nhưng theo dòng thời gian, bàn tay Mẹ La Vang vẫn luôn ân cần, chở che con. Từng bước con đi đều có Mẹ đồng hành, từng biến cố xảy đến đều có Mẹ đỡ nâng để rồi nhờ đó con xác tín hơn rằng: “Chính Mẹ là Bà Giáo luôn dạy dỗ, hướng dẫn con trên hành trình theo chân Thầy Chí Thánh, để qua Mẹ con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình mỗi ngày một rõ nét hơn. Con cảm được tình Mẹ dành cho con, Mẹ đã đón nhận con là con của Mẹ như khi xưa Mẹ đã đón nhận Thánh Gioan làm con của Mẹ dưới chân Thập giá”.

Từ miền nam xa xôi, con hướng lòng về Mẹ trong dịp hành hương thường niên La Vang 2024, hiệp cùng với Mẹ trong lời kinh Magnificat, “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi”, con dâng lời ngợi khen và tạ ơn tình Chúa vì Người cũng đã thực hiện những điều kì diệu trên cuộc đời con. Cảm tạ và tri ân Mẹ La Vang đã đưa con đến miền đất mới – miền đất mang đầy những trải nghiệm thú vị, cách riêng Mẹ đã dẫn con đến với Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima để con được tu tập, chuẩn bị trở thành nữ tu của Chúa.

Dẫu biết rằng những thử thách và gian truân vẫn đang chờ đợi con phía trước nhưng con tin chắc rằng Mẹ sẽ luôn nâng đỡ, ủi an, dìu dắt con trên mọi nẻo đường. Con tin rằng Mẹ luôn lắng nghe con dù rằng con ở bất cứ nơi đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ sẽ không từ bỏ lời ai cầu khẩn cùng Mẹ, kêu van Mẹ với trọn lòng tin cậy và kính mến như lời quả quyết của Thánh Bênađô: “Kêu xin Mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối”.

Anna Thanh Hoài_TS 
114.864864865135.135135135250