06/10/2016 -

Thỉnh Sinh

1101
Thư gửi Mẹ

Thủ Đức ngày 01.10.2016

 

 

THƯ GỬI MẸ

 

 

Mẹ kính yêu!

Lâu rồi con không viết thư cho mẹ, mẹ có khỏe không? Con biết rằng mẹ sẽ trả lời con: “Mẹ khỏe”. Dẫu biết trước câu trả lời của mẹ là như thế, nhưng con vẫn muốn hỏi mẹ điều đó.Từ câu trả lời rất quen thuộc của mẹ mà con ngày càng thấu hiểu hơn những hy sinh chịu đựng mà mẹ đã dành cho gia đình, trong đó có chính con nữa…

Mẹ ơi, hôm nay là ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- Bổn mạng của gia đình Thỉnh viện, chúng con được Hội Dòng cho đi dã ngoại một ngày. Mặc dù con đã cảm thấy thể xác mệt mỏi rã rời sau một ngày vui chơi, nhưng con vẫn muốn viết lá thư này để kể cho mẹ biết chị em Thỉnh sinh chúng con được Hội Dòng ưu ái và yêu thương dường nào. Ở nhà, con là con gái út của mẹ, con được ba mẹ và các anh chị yêu thương như thế nào, thì ở đây (trong dòng Đa Minh Rosa Lima) chúng con là những thành viên nhỏ bé nhất của Hội Dòng, thế nên chúng con cũng được các Dì quan tâm và yêu thương cách rất đặc biệt.

Để chuẩn bị cho ngày lễ có ý nghĩa và sâu sắc trong mỗi tâm hồn còn thơ dại của chúng con, trước hai tháng mừng kính thánh bổn mạng, quý Dì Giáo đã đưa ra sáng kiến rất hay là cho chị em chúng con viết tập san năm nay với chủ đề: “Nấc thang”. Tập san xoay quanh cuộc đời của thánh nữ Têrêsa, không phải trên một con đường bằng phẳng nhưng trên những nấc thang, nấc thang của đau khổ, hy sinh, thử thách… Tất cả được dệt nên một chiếc thang trải đầy tình yêu để vươn lên tới Chúa. Chủ đề này đã thôi thúc chị em chúng con mau mắn hăng say để học, hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn con đường nên thánh của ngài.

Mẹ yêu dấu, điều này không chỉ dừng lại ở trên sự hiểu biết hay chữ viết của chúng con đâu mẹ à. Lời Dì Giáo tiếp tục nhắc nhở từng thành viên hãy áp dụng ngay và luôn những đức tính đơn sơ, nhỏ bé của chị thánh trong cuộc sống thường ngày, để trong chính môi trường này chúng con biết trao ban niềm vui cho nhau qua thành quả của những sự hy sinh, nâng đỡ, cảm thông trong lời nói và việc làm…

Mẹ biết không! Trước khi chúng con được đi dã ngoại, tất cả chị em được nghe Cha giảng phòng chia sẻ cho chúng con hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời của thánh nữ. Đặc biệt, Cha chủ sự giờ chầuThánh Thể để giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn lắng đọng, sốt sắng hơn. Con cảm thấy mình hạnh phúc lắm mẹ à! Trong giờ chầu con thầm cảm ơn Hội Dòng, tạ ơn Chúa vì tất cả những gì con được lãnh nhận. Con chẳng thể nào đáp đền cho cân xứng được, chỉ xin thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bầu, để con luôn noi theo các nhân đức của ngài: Biết quảng đại hy sinh phục vụ như thánh nữ đã làm với “một tình yêu được chứa đựng trong một tấm lòng rộng lớn”; biết can đảm đón nhận tất cả như thánh nữ đã nói: “Con ước ao và mong muốn những gì mà Chúa ước ao và mong muốn nơi con”.

À, còn ngày đi chơi của chúng con thì vui lắm! Chúng con được Hội Dòng cho đi dã ngoại tại khu du lịch Thủy Châu, nơi đó họ tạo ra những cái hồ, cái thác nhân tạo; có dòng nước ở các khe đá chảy từ trên cao xuống; có “nhà nước ba tầng” nữa đó mẹ, sở dĩ con gọi như thế vì họ tạo nên một dòng nước phun ngược thành ba tầng, đẹp lắm mẹ à! Chúng con còn được quý Dì Giáo và các chị trong ban sinh hoạt tổ chức cho chơi trò chơi lớn; tự nấu ăn; bốc thăm diễn hoạt cảnh, múa…Tất cả đều đem đến cho chúng con những tiếng cười rôm rả, nhưng điều quan trọng là các Dì đã không quên lồng ghép vào các trò chơi ý nghĩa chính của ngày vui hôm nay để chúng con  học tập và noi gương các nhân đức của vị thánh mà chúng con nhận làm bổn mạng. Ngày dã ngoại của chúng con cũng kết thúc, con đã chơi hết mình, vui hết mình và giờ đây con cũng muốn sống hết mình như lời nhắn nhủ của dì giáo: “Với tất cả những gì các em đã được lãnh nhận, Dì mong rằng nó không chỉ để lại những tiếng cười vui vẻ bên ngoài, nhưng còn đọng lại mãi trong lòng các em những niềm vui thánh thiêng, nơi ấy chứa đựng các nhân đức đáng quý mà các em học được từ nơi thánh nữ Têrêsa”.

Mẹ ơi, khi nghĩ đến thánh Têrêsa là con nhớ đến mẹ, mẹ cũng là một Têrêsa trong trái tim con. Nhờ mẹ, con đã có những hành trang đáng quý giúp con dễ dàng hơn trong việc từ bỏ cái tôi, sở thích…Để sống cho người khác, vì người khác. Con cảm ơn mẹ vì tình yêu và sự hy sinh mà mẹ đã dành cho con, cho gia đình. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng mẹ và ban cho mẹ sức khỏe, niềm vui, sự bình an trong cuộc sống. Nhớ mẹ nhiều!...

 

Kính thư

Con gái của mẹ

 

114.864864865135.135135135250