23/10/2020 -

Thơ

680
Cảm mến ân tình

Cảm tạ tình Chúa muôn đời
Cho con được sống trong đời hiến dâng.
Sống theo tiếng gọi xin vâng
Trở nên sứ giả chứng nhân Tin Mừng.

Tình yêu sao thật nhiệm mầu
Con nay chỉ biết cúi đầu tri ân.
Lòng con cảm thấy lâng lâng
Lại thêm xác tín, Chúa gần bên con.

Hiến dâng Ngài chút tình son
Ước mong luôn mãi vuông tròn chẳng phai.
Đường đi dẫu có chông gai
Nhưng luôn vui bước miệt mài hiến dâng.

Con ơi chớ có phân vân!
Hăng say phục vụ dấn thân cho đời.
Ra đi, đến với mọi nơi
Rao truyền Lời Chúa, Nước Trời dựng xây.

Bước đi theo Chúa hôm nay
Có nhiều cạm bẫy, đắng cay đợi chờ.
Con ơi chớ có hững hờ
Phải luôn chạy đến cậy nhờ Lời Cha.

Tri ân tình Chúa hải hà
Chỉ mong sống xứng ơn Cha trọn đời.


Ter Vũ
 
114.864864865135.135135135250