06/07/2024 -

Thơ

117
Cát bụi

Từ hư vô Chúa gọi con hiện hữu
Từ cát bụi Chúa tác thành nên con
Hạnh phúc biết bao hạt bụi thấp hèn
Được làm người, được làm con của Chúa.

Ngài chỉ muốn là con đây hiện rõ
Một nét đơn sơ trong vũ trụ bao la
Con nhỏ bé, tình Ngài vĩ đại
Mãi ngập tràn ôi hạnh phúc dường bao.

Ngài yêu con từ muôn vàn thuở trước
Mỗi ngày đời là một chuỗi hồng ân
Vì yêu con Ngài tặng con tất cả
Muôn trăng sao với cá biển chim trời

Tặng lời Ngài làm ánh sáng cho con
Máu thịt Ngài làm thần lương nuôi sống
Ngài tặng con không chút gì giữ lại
Biến mình thành nguồn sự sống cho con.

Giữa muôn loài con nhỏ bé hư vô

Chẳng là chi trong công cuộc của Ngài
Quá mọn hèn con có gì đáp lễ
Ngoài thân con là kiệt tác của Ngài.

Giêsu ơi ! Này đây con xin đến
Xin dâng Ngài cùng yếu đuối mong manh
Ước mong sao con mãi thuộc về Ngài
Đời cát bụi Ngài thương yêu nâng đỡ.

M. Phương Loan
 

 
114.864864865135.135135135250