07/07/2022 -

Thơ

359
Chấm tròn đời con

Tròn tròn những chấm đời con,
Chấm như ca hát, chấm còn hăng say.
Chấm kia như mãi ngất ngây,
Tiệc vui chiến thắng chất đầy vinh quang.

Chấm như vội vã loàng xoàng,
Sao cho dứt bớt nợ quàng trần gian.
Chấm như đang rất vội vàng,
Tích thêm kiến thức cho "sang” với người !

Chấm như cười nụ thật tươi,
Đơn sơ hòa với muôn người ấm êm.
Chấm như đang khóc thâu đêm,
Lỗi lầm đã vướng bên thềm tuổi xanh.

Chấm như đã rõ ngọn ngành,
Chuyện này đây đó... rành rành chẳng sai!
Chấm như thẳng tính chê bai,
Khéo khôn chẳng có, nên hay mất lòng.

Chấm như những lúc lòng vòng,
Đắn đo hai lối ngoài - trong, tu - đời.
Chấm như những lúc bơi bơi,
Người yêu chẳng có, yêu người cũng không.

Chấm như những lúc lông bông,
Tìm ra kẽ trốn để hòng chơi ngang.

Chấm như những lúc ngang tàng,
Khép lòng thích thú chẳng màng chi ai.
Chấm như sử dụng chút tài,
Quan tâm viết lách, miệt mài thăm nom.
 
Chấm như có lúc còm nhom,
Tình đời thất thế lom khom tìm Thầy.
Chấm như có lúc ta đây,
Tài hèn đôi chút như vầy sài dư.

Chấm như có lúc ngắc ngư,
Đảo điên gian khó, mệt lừ buông xuôi.
Chấm như có lúc "ló” đuôi,
Vận hành tâm lý để nuôi tình đời.

Chấm như có lúc nhất thời,
Lên cơn sốt sắng thốt lời: Chúa ơi !
Chấm như có lúc nặng lời,
Kêu than trách Chúa buông lơi con khờ.

Chấm như có lúc thờ ơ,
Sống không nhiệt huyết chỉ mơ thiên đàng.
Chấm như có lúc trào tràn,
Tình người, tình Chúa ngút ngàn sắt son.

Con tin Chúa mãi vẹn tròn,
Yêu con những chấm tròn tròn dễ thương.
Yêu con, yêu mãi miên trường,
Để con luôn mãi vấn vương tình Ngài.
 


Nước Mắt Nhỏ
114.864864865135.135135135250