13/09/2022 -

Thơ

266
Chúa trong cuộc sống

Nơi đây sáng nắng chiều mưa
Lòng tôi suy nghĩ, ban trưa ngắm nhìn.
Cỏ cây cảnh vật lặng im
Ba Ngôi Thiên Chúa, đi tìm những ai.

Lầm đường lạc lối sống sai
Trở về bên Chúa chính Ngài Tình Yêu.
Vì yêu Chúa chịu khổ nhiều
Cho nhân loại sống với nhiều hồng ân.

Chúa ơi! Con đã bao lần
Chạy theo quyền thế, hồng trần đam mê.
Nay con quay gót trở về
Ăn năn đổi mới, nhớ về ngày xưa.

Lắng nghe tiếng Chúa con thưa
Lạy Chúa con đấy! Dù chưa hiểu gì.
Chúa à, con chẳng có chi
Tấm thân bé nhỏ mong đi theo Ngài.

Hành trình ơn gọi tương lai
Xin đặt nơi Chúa đường dài tình con.

Anna Phượng Vỹ
114.864864865135.135135135250