23/06/2021 -

Thơ

389
Cuối cùng...
      
    Cuối cùng Thầy đã xuống đời,
Cuối cùng con thấy phận người nên thơ.
       Cuối cùng câu hát ầu ơ,
Rằng tình Thầy thắm đôi bờ tim con.

       Cuối cùng Thầy chết héo hon …
Cuối cùng con quyết vuông tròn từ đây.
       Cuối cùng Thầy đã dựng xây,
Rằng tình lân ái, đượm đầy nhớ thương.

       Cuối cùng còn có vấn vương,
Cuối cùng một nắng hai sương ấm lòng.
       Cuối cùng Thầy có thấu không,
Rằng con khao khát gót hồng xin theo.

       Cuối cùng hạt giống đã gieo
Cuối cùng đèn đã thắp vào đêm thâu
       Cuối cùng chẳng hiểu vì đâu
Rằng cuộc đời ấy đậm sâu tình Ngài.


Hoa Hồng Nhỏ

 
114.864864865135.135135135250