24/03/2022 -

Thơ

457
Dâng Mẹ

Tay cầm tràng hạt Mân côi
Chúng con cất tiếng những lời cầu kinh
Mẹ ơi! Mẹ hãy dủ tình
Ban cho nhân loại hòa bình tình thương

Chẳng ai gặp phải tai ương
Cuộc đời đói khổ, vấn vương buồn sầu
Tình người được mãi bền lâu
Ở trong tình Mẹ cao sâu vững bền

Mọi người cuộc sống vươn lên
Theo chân thiện mỹ xây nền người ơi!
Hãy tuân giữ luật Chúa Trời
Yêu người, mến Chúa chẳng đời nào quên

Cùng nhau tiến bước đi lên
Mục tiêu chót cuối là trên Thiên Đàng
Sau khi vượt biển trần gian
Mẹ con hiện hữu trước nhan Cha lành.


Thỉnh Sinh bé nhỏ
 
114.864864865135.135135135250