02/09/2021 -

Thơ

357
Hoa thiêng của lòng con
 
Rosa hỡi! Đóa hoa hồng Châu Mỹ
Cả một đời sống chân lý, đức tin
Dệt bài ca thẫm màu gương bác ái
Vẽ đường trần tràn nét đức hi sinh.

Mừng thánh nhân hưởng hồng ân thiên quốc
Đoàn con lữ hành tiếp bước, noi gương
Kính dâng ngài đóa hoa thiêng nồng thắm
Là hoa lòng, hoa nhân đức, quyết tâm.


Thoáng lòng con…
Một cành hồng Chúa gài lên mái tóc
Chúa nói rằng “gửi tặng người Chúa yêu”
Ngọt ngào thay hương nồng nàn tỏa ngát
Gió tung bay đến khắp bể muôn phương.

Ôi hoa hồng! Đóa hoa con yêu mến
Yêu dịu dàng,yêu nét đẹp thanh cao
Yêu màu của bình yên ngày dịu nắng
Yêu cả chiếc gai lạnh lẽo, vô tình.

Màu hoa tím của khiêm nhường, nhẫn nhịn
Sắc đỏ tươi của tiết độ, hi sinh
Nét thiên thanh hoan lạc và bác ái
Điểm cách vàng chút nhân hậu, từ tâm.


Chợt nhận ra…
Nụ hồng xinh như vị ngọt hạnh phúc
Hương miên man phủ kín những an nhiên
Nẻo đời phong ba, tâm chẳng bất biến
Ôm trọn vào hồn dẫu gai nhọn thâu tim.

Đây hoa thiêng đóa hoa lòng con nhỏ
Góp nhặt từ sung sướng lẫn đau thương
Bởi hi sinh đến quyết tâm một hướng
Kết triều thiên rực rỡ chốn thiên đường.

Ôi Giêsu! Con xin chọn tất cả
Chọn bình yên lẫn cay đắng ngọt bùi
Với tình yêu con hôn lên hạnh phúc
Và mỉm cười cùng hết mọi nước mắt tuôn rơi.

 
Maria Phương Nhi
114.864864865135.135135135250