07/04/2024 -

Thơ

103
Lòng Thương Xót gọi mời

Vì yêu nhân thế phận người
Ngôi Hai mang lấy tội đời đắng cay,
Dẫu rằng đời có đổi thay
Nhưng Lòng Thương Xót Chúa nay gọi mời.

Con xin mau mắn đáp lời
Chứng nhân cho Chúa giữa đời phong ba.
Cảm nghiệm ơn Chúa thứ tha
Cho dù tội lỗi ngã sa nhiều lần.

Chúa quảng đại thật vô ngần
Phận con đền đáp bội phần không vơi,
Loan truyền danh Chúa khắp nơi
Lòng Thương Xót Chúa ngàn đời nhân gian.

Đường đời cho dẫu gian nan
Vững tin nơi Chúa xóa tan tội tình,
Dù cho con bước một mình
Có Ngài đưa lối an bình tin yêu. 

Bút chì nhỏ
114.864864865135.135135135250