23/07/2024 -

Thơ

83
Mong bạn

Mong bạn thao thức đêm dài
Để quý ánh nắng ban mai giữa mùa.
Mong bạn gặp lại cơn mưa
Để quý nắng đẹp mỗi trưa hè về.
Mong bạn bận rộn tư bề
Để trân trọng những phút giây an nhàn.
Mong bạn có lúc thật buồn
Để cảm nhận mãi trong hồn niềm vui.
Mong bạn nếm trải đau thương
Để biết chia sẻ tình người long đong.
Mong bạn mất mát hư vong
Để bạn đừng có mơ mòng cao xa.
Mong bạn mi ướt nhạt nhoà
Để xoa dịu những nề hà sau lưng.
Mong bạn hãy sống thật lòng
Để luôn thanh thản giữa dòng thời gian.
Mong bạn rộng mở tay ban
Tình yêu hạnh phúc bình an trao người.
Mong bạn giữ mãi bên đời
Niềm vui bình dị sáng ngời muôn nơi.

Chiều Tím

 
114.864864865135.135135135250