14/02/2020 -

Thơ

397
Ngẫu hứng Valentine

Thế gian cho ta bóng hình
Để ta theo đuổi trung trinh một đời
Nhưng đời quá đỗi chơi vơi
Nhiều lúc mê mẩn lả lơi quên mình
Hôm nay ngẫu hứng nhân tình (valentine)
Ta theo giấc mộng lặng thinh nhạt nhòa
Bồi hồi xao xuyến dạo qua
Ta theo nhịp thở lặng hòa bình yên
Nắng vàng tươi mới dâng lên
Tháng Hai đã vội đến bên đây rồi
Mùa xuân còn mới đấy thôi
Nay bao tim trẻ ngọt môi mơ màng
Ai ơi! Tình lỡ duyên làng
Nay xin cất gửi cùng CHÀNG ta mong
Để ta say thắm tình nồng
Cùng CHÀNG khắc khoải ngóng trông đợi chờ
Valentine thuở mộng mơ
Thiên Chúa ta thờ duyên thăm ta yêu
Tim hồng nguyện ước một điều
Đáp đền “TA khát" bao nhiêu cho vừa.

HOA MẶT TRỜI

 
114.864864865135.135135135250