25/07/2024 -

Thơ

133
Ngày kỷ niệm
 
Giêsu hỡi! hôm nay ngày ghi nhớ
Ngày đầu tiên con tập sống như Ngài
Ngày đầu tiên con nhủ lòng “từ bỏ”
Ngước nhìn Ngài mà trung kiên theo bước.

Giêsu hỡi! Ôi bao la tình Chúa!
Đã giáng trần mang lấy kiếp phàm nhân
Chịu đớn đau vì nhân thế lỗi lầm
Biết bao giờ con đáp đền cho xứng?

Chiếc lúp trắng hôm nay con nhận lãnh
Như một lời đáp trả rất đơn sơ
Xin cho con được kiên vững trung thành
Đi theo Chúa dẫu dòng đời gian khó

Thân con đây với muôn vàn yếu đuối
Phận làm người với cuộc sống mỏng manh
Chỉ trông mong được phó thác cho Ngài
Nguyện giữ gìn “con mãi là con Chúa”.

Cát Sáng

 
114.864864865135.135135135250