05/07/2024 -

Thơ

148
Nghiệm suy tình Chúa

Con quì đây trước tôn nhan
Con hồi tưởng lại ơn ban của Ngài
Biết bao ngày tháng đường dài
Tình Chúa tha thiết miệt mài kêu con.

Dẫu rằng nghe tiếng sắt son
Thế mà con vẫn giữa dòng vui chơi
Bỏ quên tình Chúa khôn vơi
Chẳng suy tình Chúa biển trời mênh mông

Chợt ra bừng tỉnh cõi lòng
Tình yêu Thiên Chúa luôn dâng không dừng
Lòng con khấp khởi vui mừng
Vì lòng nhân Chúa không ngừng xót thương

Biết con không đủ can trường
Bước chân theo Chúa trên đường hiến dâng
Biết con chưa thể xin vâng
Giang tay đón lấy Ngài nâng con cùng

Xin tri ân Chúa muôn trùng
Ngợi khen cảm tạ Vua Hùng xót thương
Nguyện xin Cha cả thiên đường
Ban muôn phúc lộc miên trường hiến dâng

Để con luôn nói xin vâng
Hăng say phục vụ dấn thân cho đời
Để con nghe tiếng Chúa mời
Truyền rao chân  lý thêm lời hỷ hoan

Vinh danh Thiên Chúa khải hoàn
Khả tôn khả úy khoan nhân dịu hiền.

Huyền Trân
114.864864865135.135135135250