16/06/2021 -

Thơ

944
NGƯỜI tôi đã gặp...

Bạn hỏi tôi “sao dạo này đổi khác,
Trông yêu đời và tươi trẻ hẳn ra…”
Tôi mỉm cười “có mĩ viện gần nhà,
Sửa sắc đẹp cho người ta miễn phí…

Đôi mắt tôi ngày xưa từng ngấn lệ
Nay lung linh những tia nắng hừng đông…”
Bạn hỏi tôi “Có bí quyết gì không
Chiếu Laser hay là đi giải phẫu ?”…

“… Má môi kia đã một thời che dấu
Viết thời gian bằng những lớp phấn son
Nay chẳng cần, tôi vẫn thấy trẻ hơn…”
“Ôi, tuyệt qúa, chỉ cho mình biết với!”

“Cứ bình tĩnh, bạn ơi ! đừng nóng vội
Tôi sẽ cho địa chỉ vị lương y
Có một điều, thật rất đỗi diệu kỳ:
Kẻ tưởng chết còn cơ may được sống.

Trái tim tôi đã một thời đông cứng
Không làm sao rung được nhịp yêu thương
Tôi sống trong những khắc khoải chán chường
Và hờn trách bao kiếp người nghiệt ngã…

Một trái tim tưởng đã thành chai đá
Khi gặp Ngài nhịp đập đã hồi sinh
Đôi mắt Ngài thật chan chứa ân tình
Ngài chữa trị bằng yêu thương tha thứ.

Bạn biết không ngày đêm Ngài rộng mở
Đôi bàn tay để cứu chữa sinh linh
Bất kỳ ai đến với tấm chân tình
Ngài đón tiếp và không hề từ chối.

Rất đặc biệt Ngài thương người tội lỗi
Biết ăn năn thống hối quay về
Ngài qủa thật là một vị lương y
Bạn cứ đến sẽ thấy đời đổi khác!

Ngài giàu có bạn lo chi tiền bạc
Rất khoan dung, chẳng ngại đáp đền
Ngài luôn mong cho bạn hạnh phúc thêm
Vì Ngài đến chính là cho bạn đó.

Đây, tôi xin gởi đôi dòng địa chỉ,
Danh tánh Ngài đã rất đỗi thân quen:

“Chúa Kitô trong Thánh Thể đơn hèn,
Và nhà tạm chính nơi Ngài cư ngụ !…”
 
 
Chúc bạn hạnh phúc và gặp được Giêsu người yêu bạn hết tình.
 

St.HHN

114.864864865135.135135135250