16/08/2024 -

Thơ

182
Tân Tiền tập

Từ thỉnh viện Chúa gọi tên
Hiền Trang Dung Ý Lệ Huyền Hà Vân
Tròn vuông dài ngắn đủ phần
Kết thành một lớp đỡ đần yêu thương
Tân tiền tập, tám cô nương
Hành trang đã sẵn lên đường hiến dâng
Trên đường có chị dìu nâng
Có em tiếp sức thêm tầng kiên trung
Tròn trắng lớp có Nguyễn Dung
Hay cười, mạnh mẽ lại cùng đảm đang
Khéo léo lớp có Nguyễn Trang
Vẽ vời, trang trí, thuốc thang mọi điều
Chúa ban thánh ân mĩ miều
Xuống trên Thiên Ý với nhiều tài năng
Phương Hiền lại chẳng hiền chăng?
Nhẹ nhàng tình cảm nói năng dịu dàng
Cây hài của lớp của làng
Chị cân hết rộn ràng mọi nơi
Lệ bếp chẳng nghỉ ngơi
Món ngon món lạ chị mời nếm xem
Tên Huyền chắc chắn là đen
Ra vườn trời nắng không đen lạ à
Chị Vân tất bật chuyện nhà
Ngược xuôi chuẩn bị đến là chỉnh chu
Tám người một lớp hiền nhu
Đi đâu mưa đó hộ phù Chúa trông
Đường tu lúc mặn lúc nồng
Em nâng chị đỡ phúc hồng đến mau
Đời này sẽ nương tựa nhau
Vượt qua gian khó tô màu đời tươi
Trên môi luôn nở nụ cười
Đem tin yêu đến mọi người cùng vui.
 
LÚP TRẮNG
 
Tóc Huyền duyên dáng vóc em xinh
Lúp trắng đội lên che trần tình
Thời thời gieo bước đường dâng hiến
Khắc khắc thao thức sống hy sinh
Tóc Huyền khuất dáng khuất ý riêng
Lúp trắng khắc sâu một nỗi niềm
Từ bỏ chính mình dâng Thiên Chúa
Tập tành nhân đức hướng thánh thiêng.

Tiền Tập
114.864864865135.135135135250