05/07/2016 -

Thơ

1409
Thơ - Chúa ở đâu

Trong cô tịnh con đi tìm kiếm Chúa

Chúa nơi đâu sao con thấy cô đơn?

Dù nơi đây không gian là tĩnh lặng

Sao hồn con khao khát Ngài ban ơn?

Chúa bảo con hãy vào nơi thanh vắng

Trong tâm hồn chứ không phải đêm trăng

Ở nơi đó Ta vẫn luôn hiện diện

Con cứ tìm là sẽ gặp Ta thôi

Con phấn khởi lại gần rồi tìm kiếm

Mọi ngõ ngách trong sa mạc hồn con

Nhưng chẳng thấy dù đôi mắt mỏi mòn

Chỉ thấy toàn nắng, gió và cát thôi.                          

Con không thấy nhưng Ta vẫn ngay bên

Đã cùng con trong suốt cuộc hành trình

Ta đỡ nâng và Ta gọi chính tên

Dìu con đi khi con đã mệt nhoài.

Ta là nước cho con thôi cơn khát

 Là cơm ngon khi con đói cồn cào

 Là gió trời cho con được hóng mát

 Là tiếng ru cho con giấc ngủ ngon.

Ôi lạy Chúa vậy mà con không biết

Tạ ơn Ngài người bạn của lòng con

Một người bạn luôn chung tình da diết

Giêsu ơi ! Yêu Ngài mãi muôn đời.

                                                                                        Tóc xù

 

114.864864865135.135135135250