10/07/2016 -

Thơ

1126
Thơ - Theo Một Người

Tuổi nắng mai xinh tươi ngàn mộng ước

Thả hồn theo điệu nhạc trần du dương

Công chúa nhỏ trong vòng tay yêu thương

Tình mẹ hiền tình cha luôn trìu mến.

Bỗng một ngày thần tình yêu chợt đến

Bắn mũi tên tình ái vào tim con

Người nhìn con trong chờ đợi mỏi mòn

Theo một người để từ nay biến đổi.

Bước rong chơi phiêu lãng nay từ chối

Công chúa nhỏ nên “nữ tỳ” đơn sơ

Để tim yêu không lỗi nhịp vu vơ

Khoác lên mình áo khiêm nhu vâng phục.

Người là ai? Mà gọi mời thôi thúc

Khắc tên con trong trái tim dịu hiền

Ủ ấp con bằng tình mến vô biên

Đáng là chi thân cỏ hoa bé nhỏ.

Lời thì thầm thoảng qua trong hơi gió

“ Này bé nhỏ có yêu mến ta không?”

Chợt nhận ra tiếng gọi hằng trông mong

Giêsu đến cho tình con bừng cháy.

Trong ngập ngừng con cúi đâu bái lạy

Bước theo Ngài dù còn lắm ngô nghê

Tuổi xuân xanh bao lầm lỗi vụng về

Còn vương vấn bao đam mê trần tục

 

“ Đắn đo chi nghèo hèn hay sung túc”

Hãy dâng cha tất cả nỗi âu lo

Biết cho đi không suy nghĩ đắn đo

Sẽ nhận được gấp trăm điều con có.

Dẫu đời tu còn biết bao gian khó

Lệ sầu vương đêm tối ướt hoen mi

Chỉ mình con với Chúa – những hoài nghi

Tình thập tự lòng suy nghĩ thổn thức.

Ơn Cha đủ sẽ cho con dũng lực

Vượt truân chuyên gian khó sẽ thành công

Chìm đắm hồn giữa biển tình mênh mông

Tình chị em, tình tha nhân, tình Chúa.

Giêsu ơi! Thân con như cây lúa

Quá mỏng manh trước những ngọn cuồng phong

Chúa là mưa tưới mát cho cánh đồng

Lúa trổ bông ngát hương mùa gặt mới.

Nguyện là bánh hiệp thông tình liên đới

Bánh bẻ ra trao hiến cho anh em

Cậy ơn trên quyết không để lấm lem

Hình ảnh Chúa trong con thật vinh sáng.

Xin là bạn Giêsu cùng năm tháng

Dắt dìu con trong tay ấm của Ngài

Mặc tiếng gọi mời mọc giữa trần ai

Chỉ theo Chúa dệt tình ca muôn thuở.

 

Hoa Cỏ May

114.864864865135.135135135250