Trước - Sau?
Trước thời thơ lúc con con
Hồn nhiên trong sáng vuông tròn chẳng lo
Sau hoài thắc mắc tuổi trò
Càng thêm lưu luyến tìm dò tương lai
Trước yêu hứng ánh ban mai
Niềm vui tỏa rạng như nai bên nguồn
Sau than thở nỗi gian truân
Bước đường ai ngỡ với muôn gam màu?.
Trước ao với ước nên giàu
Tinh thần thể lý ngàn sau đâu rằng:
Sao sau biết được “giá băng?”
Tìm sao thỏa ý - Ý Trăng hay mình?
Trước kia ngỡ mãi đẹp xinh
Rồi tâm lo để rạng vinh chính mình
Sau đâu chỉ mỗi bình minh
Mà Hoàng Hôn chính trung trinh trọn niềm.
Trước mong chỉ giữ êm đềm
Chỉ trong một nỗi gọi tên nhẹ nhàng
Sau đời giục giã hoang mang
Vô vàn sắc - sống, muôn trang bước đường
Trước_ Sau ai ngỡ dặm trường
Chỉ mong luôn giữ giọt sương tưới lòng
Dù bao biến cố song song
Nguyện luôn kiên vững niềm mong thuộc về.
An Chi Lê