03/01/2023 -

Thơ

328
Thuyền Dòng

Hồng ân thành lập Dòng tôi
Năm mươi năm ấy bồi hồi nhịp tim
Thuyền trên song nước đi tìm
Người chưa biết Chúa sống chìm khổ đau

Thuyền Dòng tôi lướt thật mau
Giáo dục muôn thế hệ sau nên người
Khổ đau, thao thức một thời
Chị em chia tách,thấu trời nỗi đau

Mọi chuyện giờ ở phía sau
Năm mươi năm ấy thắm màu hồng ân
Muôn tim cảm mến vô ngần
Hồng ân thánh hiến dấn thân trọn đời

Dẫu cho bão táp rối bời
Thuyền Dòng tiếp sức gieo Lời tình thương
Đời tu thắng ngã vô thường
Nhưng Tin – Cậy – Mến dẫn đường nghĩ suy

Năm mươi năm – rõ quyền uy
Nơi này Thiên Chúa yêu vì yêu thay
Dẫu rằng lúc dở lúc hay
Nhưng tình thương Chúa tràn đầy lối đi

Chị em say đắm ngẫm suy
Tình thương – Thiên Ý uy nghi ngàn đời
Năm mươi năm, thoáng cuộc đời
Có bậc Tiền Bối Chúa mời “ĐI QUÊ”

Giờ đây các ngài thỏa thuê
Ngụ trong Nhà Chúa trọn bề trước sau
Các ngài thương mãi chuyển cầu
Dòng tôi bát ngát muôn mầu sắc hương

Năm mươi năm – những đoạn trường
Tình thương của Chúa trải đường thuyền đi
Dẫu cho sóng ập bão ghì
Thuyền đi, thuyền lướt có gì băn khoăn

Thuyền Dòng đây rõ từng ngăn
Ngăn này Y tế, ngăn ngày thiếu niên
Ngăn kia đỡ ai buồn phiền
Tâm hồn đau khổ lạc miền cô đơn

Thuyền Dòng nay rộng lớn hơn
Trải dài theo bước, nhịp đi buôn làng
Thyền Dòng trở tấm lòng vàng
Đi cùng năm tháng hát vang tình Ngài

Maria Phượng Vỹ

 
114.864864865135.135135135250