16/11/2022 -

Thơ

233
Tiếng gọi Giêsu
 
Tuổi thơ ấu chẳng biết gì là tu
Rồi một mai Chúa gọi trong giấc ngủ
Này con ơi trần thế nào có đủ
Hạnh phúc muôn đời muôn thuở muôn nơi!

Kìa cô bé khờ khạo và ngây ngô
Ta gọi con, ta chọn con rồi đó
Con ơi con lại đây ta nói nhỏ
Đường dâng hiến, có nguyện bước cùng ta. 

Lòng bối rối khờ khạ cô trả lời
“Việc ấy xảy đến thế nào Chúa nhỉ!”
Thế rồi cô cầu nguyện trong liên lỉ
Và nhận lời, chẳng biết thế là tu.

Ngày đẹp trời nghe tiếng gọi Giê-su
Lòng hoan lạc sẵn sàng đời dâng hiến
Cùng tình yêu với Chúa cô bước tiến
Hiến dâng mình làm “quà tặng thần linh”

Này giờ đây cô là một Thỉnh sinh
Bước trên đường hẹp tiến về phía Chúa
Khát khao hòa cùng lòng này
Sống cùng Chúa, muôn thuở tình thiên thu.

Ngọc Hải
114.864864865135.135135135250