29/07/2024 -

Thơ

359
Tiếng lòng

Tiếng lòng khấn nguyện lên Cha
Xin Ngài thương đoái thứ tha lỗi lầm
Đời con lem lấm bụi trần
Ước mong trở lại, ngại ngần sợ lo

Nhiều lần toan tính so đo
Chúa luôn kiên nhẫn, dù cho thế nào
Chúa ơi! Sao Chúa ban trao
Người Con duy nhất để vào trần gian

Cứu nhân thế khỏi lầm than
Đưa về với Chúa hưởng ngàn hồng ân
Nay con sửa đổi lỗi lầm
Quyết tâm đổi mới dấn thân vào đời

Tạ ơn Thiên Chúa gọi mời
Xin làm nhân chứng sáng ngời Tin Vui
Trải qua cuộc sống ngọt bùi
Con đây mới hiểu buồn vui phận người

Con nay nở nụ cười tươi
Nụ cười hạnh phúc là người Chúa yêu.

Anna Phượng Vỹ
 
114.864864865135.135135135250