12/09/2022 -

Thơ

193
Tự tình ngày hồng phúc

Hoàng hôn xuống tóc mây vương nhè nhẹ
Hoa thẹn thùng e lệ đón sương đêm
Chim mỏi cánh tìm về nơi trú ẩn
Gió khẽ khàng trong tà áo trinh nguyên
Trong thanh vắng con quý bên Thánh Thể
Hồn lắng sâu trong tiếng hát lời kinh
Êm dịu quá ôi giây phút huyền linh
Con tan biến giữa biển tình ân phúc
Tình yêu Chúa, một tình con có thật
Đổ trên con người tì nữ thấp hèn
Dù đời con đã vấp ngã nhiều phen
Sống đi hoang xa lìa tình yêu Chúa

 
Đến hôm nay, một chiều thu lộng gió
Tiếng tình yêu lại thôi thúc gọi mời
Chúa yêu con tình nghĩa chẳng hề vơi
Tấm áo trắng tinh tuyền Cha ban tặng
Để từ đây đời con nên muối mặn
Ướp cho đời những hương vị Phúc Âm
Con vui sướng đáp trả Chúa hết tâm
Để áo trắng đời đời không hoen ố
Con không sợ khi đời gặp giông tố
Tấm áo Dòng con lãnh nhận hôm nay
Là tình Chúa bao bọc suốt đêm ngày
Con vững bước trên con đường Chân lý

Cát Bụi
114.864864865135.135135135250