19/09/2021 -

Thơ

279
Vui đời canh tân

Ngày con nghe tiếng “theo Thầy”
Chọn theo lối sống chăng “dây” bụi trần
Có Thầy sẽ chẳng tủi thân
Có Thầy con sẽ muôn phần bình an
Gập ghềnh, gian khó, nguy nan,
Chỉ cần bên Chúa chẳng phàn nàn đâu
Đó là ước nguyện dài lâu
Đứa con thơ bé khẩn cầu cùng Cha.

Ngày ngày cuộc sống dần qua
Đứa con thơ ấy đã xa Cha dần
Thưa dần những tiếng tri ân
Thưa dần những lúc ân cần bên nhau
Con đây chỉ biết càu nhàu
Làm xong bổn phận làm mau việc mình
Còn đâu công việc hy sinh

Còn đâu những lúc tận tình dấn thân.
Một ngày con bị vấp chân
Té đau mới thấy con cần Chúa sao!
Cần Ngài mỗi lúc ngự vào
Cho con cảm nghiệm dồi dào tình yêu
Chúa là thần lực cao siêu
Ở cùng với Chúa thật nhiều hồng ân
Từ nay con sẽ chuyên cần
Canh tân  đời sống bản thân từng ngày.

Bỏ đi lời nói chua cay
Thay bằng câu nói đong đầy tình thương
Bỏ đi tính khí thất thường
Đem vào khoảnh khắc dễ thương tuyệt vời
Bỏ dần những phút thảnh thơi
Dấn thân phục vụ cho đời thêm xinh
Chuyên cần nguyện ngắm đọc kinh
Cứu mình cùng cứu sinh linh muôn loài
Dù cho cuộc sống mệt nhoài
Con đây có Chúa mệt hoài vẫn vui.


Maria TX
 
114.864864865135.135135135250