04/10/2021 -

Thơ

340
Yêu là gì?

Yêu là gì vậy?  Chúa ơi!
Mà sao ai cũng nói lời yêu thương.
Hay yêu cũng giống như thường?
 An nhàn, thánh giá trên đường Canvê
 
Tình yêu có phải đam mê
Mà sao lại khiến khinh chê thói đời
Để rồi theo tiếng gọi mời
Gạt đi tiếng khóc tiếng cười trên môi.
 
Yêu thì phải chịu “chết” rồi 
 Ý riêng gieo xuống, cái tôi bỏ mình
Để rồi ơn Chúa Thánh Linh
Giúp con chọn Chúa, hy sinh âm thầm

Yêu rồi chẳng sợ sai lầm
Yêu cho đằm thắm, thánh ân tuôn trào
Tình yêu thêm vị ngọt ngào
Dẫu cho gai nhọn thế nào cũng yêu.


Sabi AnPG

 
114.864864865135.135135135250