Theo thông tin từ các nguồn địa phương, cha Donald Martin Ye Naung Win đang thực hiện sứ vụ mục vụ tại một giáo xứ vùng sâu vùng xa thuộc Tổng Giáo phận Mandalay khi bị tấn công. Động cơ của vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng nhiều người cho rằng đây là một phần của làn sóng bạo lực đang gia tăng tại Myanmar trong những năm gần đây.
Trong thông điệp chia buồn, Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh rằng, cái chết của vị linh mục trẻ không chỉ là mất mát lớn lao đối với Giáo hội địa phương mà còn là một vết thương sâu đậm trong lòng cộng đồng Công giáo toàn Myanmar.
Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cùng hiệp thông cầu nguyện với Đức Tổng Giám mục Marco Tin Win, các linh mục, tu sĩ, giáo dân Tổng Giáo phận Mandalay, cũng như gia đình và thân nhân của cha Donald Martin. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Myanmar, một đất nước đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ và bạo lực trong thời gian qua.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Charles Bo nhấn mạnh rằng, máu và sự hy sinh của cha Donald Martin Ye Naung Win cùng nhiều người vô tội khác phải trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ chấm dứt bạo lực. Ngài kêu gọi tinh thần huynh đệ và hòa giải, đồng thời đòi hỏi công lý phải được thực thi để ngăn chặn những hành động tàn bạo tương tự trong tương lai.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng lên tiếng chỉ trích vụ việc, đồng thời kêu gọi chính quyền Myanmar điều tra kỹ lưỡng và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực leo thang tại Myanmar, đặc biệt là các vụ tấn công nhắm vào các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng thiểu số.
Cha Donald Martin, sinh năm 1985, được biết đến là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, luôn dấn thân phục vụ cộng đoàn, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài từng tham gia nhiều hoạt động xã hội và từ thiện, mang lại niềm hy vọng và tình yêu thương cho nhiều người dân địa phương.
Sự ra đi của cha Donald Martin không chỉ là một mất mát đối với Giáo hội Công giáo Myanmar mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của hòa bình và công lý tại đất nước này. Trong bối cảnh đau thương, Giáo hội Công giáo tiếp tục khích lệ các tín hữu kiên vững trong đức tin và cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, nơi mọi sự sống và phẩm giá con người được tôn trọng.
Nguồn: https://www.vaticannews.va/